
Nhiều bà con sinh sống tại phường 15, quận Tân Bình (TPHCM) than phiền về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại hai con kênh: Tân Trụ và Hy Vọng, mơ ước có ngày con kênh này xanh trở lại…
Anh Trần Hoàng Nam, cảnh sát khu vực phường 15 - đưa chúng tôi đi dọc theo hai bờ kênh. Dòng nước đen kịt. Mùi hôi thối nồng nặc từ kênh bốc lên. Con kênh trong xanh, gió mát ngày nào, giờ đây đi qua ai cũng phải bịt mũi, bước nhanh…

Con kênh Tân Trụ nối liền con kênh Hy Vọng có tổng chiều dài khoảng 2 km, bắt nguồn từ sân bay Tân Sơn Nhất chảy qua phường 15, rồi đổ ra kênh Tham Lương. Gần đây, kênh bị ô nhiễm nên bà con rất khổ, vì bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bà Huỳnh Thị Từng, ở số 111 đường Cống Lở, P15, Q.TB cho biết, con kênh hồi xưa trong xanh, thông thoáng, chèo ghe đi lại được, là nơi tắm mát, đùa giỡn của bọn trẻ và là nguồn nước sinh hoạt của người dân… Thật tiếc giờ đây con kênh trở thành cái cống lộ thiên, bốc mùi hôi thối... Anh Trần Văn Hùng, nhà sát bờ kênh, bộc bạch rằng gia đình anh không biết đi đâu nên mọi người đành phải “sống chung” với con kênh ô nhiễm. Chỉ tội nghiệp các cụ già và trẻ em bị mắc các bệnh hô hấp, đau mắt, vàng da… ngày càng nhiều.
Dọc theo hai bờ kênh này có hơn 10.000 hộ với khoảng 50.000 dân sinh sống. Vừa qua, trước phản ánh của bà con mong sớm có giải pháp đẩy lùi ô nhiễm môi trường, Sở Y tế đã tổ chức đoàn kiểm tra cùng với các ban, ngành của quận và TP đến khảo sát để có hướng xử lý.
Sở Y tế kết luận: Con kênh bị ô nhiễm nặng. Nguyên nhân do toàn bộ hệ thống nước thải trong sân bay Tân Sơn Nhất xả xuống kênh; người dân thiếu ý thức cũng xả rác xuống lòng kênh; 25 hộ chăn nuôi với khoảng hơn 100 con bò nhưng không có hệ thống xử lý phân rác mà xả thẳng xuống lòng kênh!
Với lượng rác thải khổng lồ như vậy kênh bị ô nhiễm là điều hiển nhiên. Riêng đoạn kênh ở đường Cống Lở, ngay sát tường rào sân bay thì kênh gần như “chết” hẳn, cỏ, rác làm tắc nghẽn hoàn toàn dòng chảy.
Để khắc phục tình trạng này, đại diện Sở Y tế và quận Tân Bình đã kiến nghị UBND TP cho xây dựng hệ thống cống hộp để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên mặt cống hộp sẽ trồng cây xanh, hai bên đường mở rộng 10m làm lối đi, sẽ làm đẹp cho toàn vùng này. Song cho đến nay, việc xây dựng cống hộp chưa ngã ngũ vì có ý kiến cho rằng nên xây cống hộp từng khúc, chỗ nào ô nhiễm nặng mới xây.
Trong khi chờ đợi, UBND quận Tân Bình đã phải dùng biện pháp “chữa cháy” là đầu tư kinh phí 100 triệu đồng/năm để nạo vét khơi thông dòng kênh. Riêng năm 2009, quận chi tới 300 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, con kênh lại bị ô nhiễm như cũ, vì mỗi ngày có hàng tấn phân, rác thải xuống dòng kênh! Giải pháp “chữa cháy” của quận Tân Bình hiệu quả chẳng bao nhiêu, thậm chí lãng phí.
Theo đồng chí Phạm Phú Dũng, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình: “Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây một cách căn cơ, hiệu quả, UBND TP nên đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước hiện đại. Nên cho phép các hộ chăn nuôi bò chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư để họ chuyển đổi nghề. Việc này hợp tình, hợp lý, không thể có hộ nông dân chăn nuôi trong một phường nội thành của TP. Đặc biệt, UBND TP sớm kiến nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có hệ thống xử lý nước thải cho toàn vùng sân bay rộng tới hơn 870ha, để tránh đổ nước thải ra kênh. Các đơn vị bộ đội như 367, 370… cũng cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh cho toàn vùng, tránh tình trạng “kênh chung không ai khóc” như hiện nay"
MINH NGỌC