Tỷ phú Andrew Forrest vừa trở thành người giàu nhất của Australia với ngành công nghiệp khai thác quặng sắt của mình. Ngành công nghiệp được cho là hái ra tiền này đang thu hút nhân công từ mọi miền đất nước Australia.
Trong số những người tới miền Tây Australia tìm việc tại các quặng khai thác sắt, bà Kylie Piggott, 24 tuổi, với nghề lái xe tải tại một khu mỏ ở Pilbara giờ đây thu nhập gấp 3 lần so với công việc sắp xếp hàng hóa tại siêu thị trước đây. Hay như anh Tony Dekuyer, từng là giáo viên toán tại một trường học ở Perth cũng đã bỏ nghề để tới khu vực khai thác mỏ tìm việc.
Một góc khu vực khai thác quặng sắt ở Pilbara và người giàu nhất Australia Andrew Forrest (ảnh trái).
Một góc khu vực khai thác quặng sắt ở Pilbara và người giàu nhất Australia Andrew Forrest (ảnh trái).
Ngành công nghiệp khai thác quặng sắt ở Australia bùng nổ do nhu cầu tiêu thụ sắt trên thế giới tăng mạnh, đặc biệt là tại Trung Quốc. Khu vực khai thác mỏ Pilbara hẻo lánh nằm ở vùng hoang mạc cực Tây Bắc Australia là một trong những nơi có khí hậu khắt nghiệt nhất thế giới.
Nhiệt độ mùa hè tại đây có thể lên đến 45 độ C., thế nhưng “mỏ vàng” tân thời này đã biến giấc mơ của hàng ngàn người thành sự thật và tạo ra một tầng lớp tỷ phú mới. Với việc các công ty khai thác đổ về đây, nhân công ngày càng trở nên thiếu hụt cho dù lương rất cao.
Hạ tầng bang Tây Australia hiện phải căng ra để tiếp nhận lượng lớn công nhân và ngành công nghiệp mới nổi này. Tất nhiên, những người dân bản địa không tham gia ngành công nghiệp cũng phải chịu đựng nhiều hệ lụy như môi trường xuống cấp, giá cả tăng vọt. Nhất là những người thổ dân, đa số họ đều không được hưởng lợi gì từ ngành mỏ.
Trong số nhân công mà ngành khai thác mỏ sắt thu hút nhiều nhất là công nhân xây dựng và thợ điện. Nhiều giáo viên, y tá và cảnh sát đã rời bỏ công việc để tới tìm cơ hội mới tại miền Tây.
Ngay cả nhà nông và người chăn cừu cũng bỏ đất, bỏ nghề, nhân viên nhà hàng, cửa hiệu cũng nối gót đến miền Tây. Hải quân Australia gần đây thừa nhận rằng chỉ một nửa số tàu ngầm của họ hoạt động vì thủy thủ đã bỏ hàng ngũ đến miền Tây tìm việc tại các khu mỏ.
Ngoài điều kiện khí hậu khắt nghiệt nói trên, công nhân làm việc tại mỏ phải tuân thủ chặt chẽ lịch làm việc với ngày 12 giờ làm việc ca ngày trong suốt 1 tuần, sau đó đổi qua 12 giờ ca đêm và một tuần được nghỉ.
Nhiều người chấp nhận bay đi bay về để làm việc, có người bay từ Sydney (Đông Nam) cách Pilbara tới hơn 10.200 km. Đổi lại, mức lương khỏi phải bàn. Tài xế có thể kiếm 120 ngàn AUD (gần 100 ngàn USD)/năm), tài xế xe chạy đường ray 150 ngàn AUD kèm với bao ăn ở và vé máy bay.
Nhiều người đã đưa ra mục tiêu như trả nợ, mua nhà, mua xe, về hưu sớm khi tới đây tìm việc. Điều đó giải thích tại sao ngày càng nhiều cửa hàng hiệu như Tiffany, Louis Vuitton, Bally và Gucci mọc lên ở Perth, thủ phủ bang Tây Australia.
Những đại gia như BHP Billiton và Rio Tinto vốn thống trị ngành khai thác quặng sắt ở Pilbara nay phải chia sẻ quyền với những đại gia mới đến, trong đó có Fortescue Metals với ông chủ là người giàu nhất Australia Andrew Forrest.
Nếu như cách đây 5 năm, không ai biết Forrest là ai khi cổ phần khiêm tốn của ông trong tập đoàn Fortescue chỉ ở mức 36 triệu AUD thì đến tháng 5-2008, con số này đã lên mức 9,4 tỷ AUD và lần đầu tiên trong 20 năm qua, Forrest đã soán ngôi tỷ phú ngành truyền thông Australia James Packer khi tài sản của ông này hiện chỉ ở mức 6,1 tỷ AUD.
Khánh Minh (Theo Independent)