
Bị giam tại Mỹ, các ông trùm ma túy của cartel (*) Cali (Colombia) đã chấp nhận giao nộp toàn bộ tài sản khổng lồ, để đổi lại: con cháu không bị truy sát và sống trong an bình. Một điều chưa từng xảy ra…
Một thỏa thuận chưa từng thấy

Miguel Rodriguez Orejuela bị dẫn độ sang Mỹ.
Gilberto và chú em Miguel Rodriguez Orejuela, trùm cartel Cali bị bắt năm 1995 và 2004 tại Colombia rồi dẫn độ sang Mỹ sắp… có một bước ngoặt lớn trong đời! Cả gia đình họ cũng thế. Quả vậy, ngày 7-9-2006, 29 thành viên của gia tộc Rodriguez Orejuela vừa ký thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, một thỏa thuận chưa từng có trong lịch sử pháp đình Mỹ.
Hai anh em nhà này, vốn bị kết án 30 năm tù giam, sẽ bàn giao hết tài sản mang tên mình và những kẻ cho mượn danh, giao thêm một số tiền mặt tương đương với thu nhập có từ buôn lậu ma túy. Đổi lại, Chính phủ Mỹ sẽ để yên cho cả gia đình sinh sống. Bởi vì kể từ khi giải thể cartel Cali vào năm 1995 họ luôn bị truy sát đến mức… không sống nổi!
Một văn phòng luật sư Mỹ đã thuyết phục các thành viên trong gia đình mafia này đi đến một thỏa thuận với Washington. Những điều kiện do Bộ Tư pháp và Bộ Tài chánh đặt ra. Và khi William, con trai của Miguel Rodriguez, được giải giao cho FBI tại Panama vào tháng 1-2005, thỏa thuận bị ép buộc phải đi đến… ký kết!
Bị kết án vào tháng 3-2006 với 21 năm tù giam, William là kẻ duy nhất trong số 15 đứa con, 21 đứa cháu họ và 30 cháu ruột của Rodriguez Orejuela bị luật pháp Mỹ yêu cầu dẫn độ từ Colombia sang Mỹ. Điều đó khiến cho cả gia đình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ phải bị “truy sát đến ba đời”! Nhờ thỏa thuận nói trên, tất cả sẽ thay đổi.
Từ 3 năm qua, 95 thành viên có liên can trực tiếp hay gián tiếp với nhà Rodriguez Orejuela đã được ghi tên vào “Danh sách Clinton” do Bộ Tài chánh Mỹ lập ra cho các trùm buôn lậu và công ty bình phong của họ, bao gồm hơn 59 xí nghiệp ở Colombia và nước ngoài. Tất cả những người nằm trong quyển sổ “bìa đen” này sẽ được xóa tên. Sẽ không còn ai bị truy nã vì tội rửa tiền hay âm mưu tẩu tán tài sản nữa.
Trong số 29 người ký tên trong thỏa thuận này, không chỉ là con hay cháu của hai ông trùm, mà còn phải kể hết anh, chị, em, vợ cũ, con rể, con dâu… Tất cả họ sẽ được cấp visa để sang Mỹ thăm thân nhân của mình đang bị giam giữ. Cũng vậy, họ sẽ được sống bình yên trong xã hội Colombia.
Cách duy nhất: Từ bỏ toàn bộ tài sản
Đổi lại, gia đình Rodriguez phải giao nộp hết tài sản. Bao gồm cả số còn chưa được nhân viên điều tra phăng ra, đang nằm rải rác ở Colombia, Tây Ban Nha, Venezuela, Ecuador, Panama và cả Mỹ. Theo thỏa thuận này, gia đình Rodriguez Orejuela phải từ bỏ mọi tài sản đã có từ trước, giải tán các luật sư và chấp nhận vô điều kiện di lý toàn bộ tài sản của mình. Hơn nữa họ còn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền có được do thu lợi bất chính.
Gia đình Rodriguez Orejuela cũng ký cam kết không kiện Chính phủ Mỹ, cũng không được đòi bồi thường hay giao trả tài sản, tiền bạc. Trong trường hợp họ dùng những biện pháp ngoài vòng pháp luật để truy đòi số tiền này, Chính phủ Mỹ sẽ tự cho mình quyền tiếp tục truy sát họ.
Với các thủ lĩnh cartel Cali, vấn đề là phải cứu cả gia tộc mình. Trước thất bại của các chiến dịch do con cái họ tổ chức nhằm chứng minh những kẻ còn lại không liên can gì đến các hoạt động phi pháp của Gilberto, Miguel và William, chẳng còn có giải pháp nào khác hơn. Họ đã từng viết đơn kêu oan đến các quan tòa, cai ngục, các tổ chức ân xá quốc tế, các nhà chính trị, thậm chí đến các cựu tổng thống của nước Cộng hòa Colombia và đương kim Tổng thống Alvaro Uribe. Tất cả mọi nỗ lực này đều vô ích, và gia đình chỉ còn biện pháp duy nhất là “đầu hàng vô điều kiện” để được sống yên thân sau mấy chục năm dài hưởng thụ.
Công lý Mỹ chỉ muốn chứng minh rằng: tiền thu hoạch từ buôn lậu ma túy không thể nào được tẩu tán một cách dễ dàng, để con cháu có thể sống một cách phây phây được. Và để thỏa thuận này trở thành một thông điệp quảng bá rộng rãi cho công chúng, các quan chức Tư pháp Mỹ tỏ ra cực kỳ cứng rắn.
Thỏa thuận này có tầm quan trọng rất lớn cho công cuộc chống nạn buôn lậu ma túy, nên đã được các quan chức ở cấp cao nhất trong ngành tư pháp Mỹ đứng ra… ký kết! Bên cạnh tên tuổi của 29 thành viên trong gia đình Orejuela, người ta nhìn thấy chữ ký của Mary Lee Warren - Chánh biện lý quốc gia Mỹ, Robert McBrien - Chánh văn phòng Chống rửa tiền, Kenneth Blanco - Giám đốc Sở Chống ma túy thuộc Bộ Tư pháp và Alexandre Acosta - Biện lý bang Florida.
(*) Tập đoàn
ĐINH CÔNG THÀNH