Mồi nhậu

- Dòm con số thống kê mà ớn. Cứ có ba doanh nghiệp lập mới hoặc mở cửa hoạt động trở lại thì lại có hai cái đóng cửa. Đa phần doanh nghiệp phải “ò í e” có quy mô nhỏ, vốn dưới 10 tỷ đồng.

 

- Họ chết vì nguyên do gì?

- Yếu sức thì chịu đời không xiết thôi. Lớp chết vì hàng hóa, dịch vụ không bán được, lớp thì chết bởi thiếu chiến lược kinh doanh, hoặc do nợ nần quá lớn. Nhưng cái đáng lo là sự hụt hơi, mất sức, dẫn đến phải đóng cửa có phần đáng kể đến từ những chi phí quá lớn “ngoài luồng” mà họ phải trả.

- Ngoài luồng lại to hơn trong luồng à?

- Không có con số để so, nên khó biết cái nào lớn hơn. Tuy vậy, khi một doanh nghiệp mở ra, mà ở địa phương ai cũng có quyền “thăm hỏi”, hạch sách thì dễ đứt bóng lắm. Không chỉ chính quyền, thuế, công an phường... mà cả các hội đoàn cũng đến gõ cửa làm khó dễ hoặc xin xỏ thì tiền tấn cũng vơi.

- Chà, cái này thiệt ớn. Không nuôi mà cứ thịt thì lấy đâu ra.

- Nói tới cũng phải nói lui, đâu phải chỗ nào cũng đè doanh nghiệp ra mà nọc. Nhưng người mần ăn, cứ dòm thấy có cơ hội, họ sẽ làm. Rủi ro chỗ nào cũng có, chỉ khác là rủi ro đó do cái gì gây ra. Kinh doanh còn tức thở dài dài, nếu những người có chức trách cà giựt chỉ nhăm nhăm coi doanh nghiệp là... mồi nhậu!

Tin cùng chuyên mục