Nhà nghèo, con 3 tuổi bị ung thư

Giữa lúc chị Trương Thị Phương Chi (ở ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) mang thai con thứ ba sắp đến ngày sinh nở, thì gia đình nhận hung tin con thứ hai của chị là bé Đặng Gia Huy (ảnh, 3 tuổi) mắc bệnh ung thư (bướu nguyên bào thần kinh sau phúc mạc).
Nhà nghèo, con 3 tuổi bị ung thư

Bé Huy được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị. Hiện bé Huy đã vô được 6 toa hóa chất. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng mỗi toa thuốc gia đình phải đóng hơn 5 triệu đồng do có nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục.

Theo lời anh Đặng Văn Mánh Em, ba bé Huy, gia đình anh sinh sống rất chật vật, khó khăn. Anh làm công nhân ở khu công nghiệp, vợ ở nhà chăm con, đứa lớn nhất mới học lớp 4. Từ khi bé Huy bị bệnh, vợ sắp đến ngày sinh nở nên anh phải nghỉ làm, theo vào bệnh viện chăm con, cả nhà không còn nguồn thu nhập nào. Vợ chồng anh đã vay mượn bà con họ hàng và nhiều người quen mới có tiền trang trải thuốc men cùng nhiều chi phí phát sinh ở bệnh viện.

Hiện giờ, khối u ở bụng bé Huy căng to, thường xuyên đau nhức. Bác sĩ cho biết, cần tuân thủ phác đồ điều trị để khối u nhỏ lại mới có thể tiến hành mổ bóc tách và tiếp tục vô hóa trị để ngăn di căn. Vì vậy, thời gian tới, bé Huy sẽ cần vô nhiều toa thuốc nữa, nhưng gia đình không còn khả năng, kể cả vay mượn. Mong bạn đọc mở lòng hỗ trợ để bé Huy có điều kiện chữa bệnh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-61.

Tin cùng chuyên mục