
Bước sang năm mới, Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) sẽ giới thiệu với khán giả Màn ảnh nhỏ một loạt những gương mặt diễn viên trẻ trong các bộ phim dài tập của hãng. Sự có mặt của họ đã mang lại không khí trẻ trung, tươi mới cho phim. Mặc dù còn là những diễn viên mới, nhưng nhiều người trong số họ đã cho thấy rất có thể họ sẽ là những gương mặt sáng giá của màn ảnh trong tương lai. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc bốn gương mặt diễn viên trẻ, mà khán giả thành phố sẽ gặp họ trong các bộ phim của TFS được phát sóng trong năm 2005 này.
- Tăng Thanh Hà - Một gương mặt đẹp của màn ảnh

Tăng Thanh Hà
Mộng Huyền của Tăng Thanh Hà gây được thiện cảm tốt với người xem không chỉ nhờ khuôn mặt xinh đẹp, mà còn ở việc nhập vai tốt, tạo được nét diễn duyên dáng. Sau phim này, Hà được đạo diễn Võ Tấn Bình giao vai nữ chính trong bộ phim dài 24 tập “Hương phù sa”. Chỉ mới bước chân vào phim ảnh, nhưng Hà nhận ra mình thật sự yêu thích môn nghệ thuật này.
Với tuổi đời chưa vượt quá 20, chỉ có phim ảnh mới cho Hà cơ hội được đi nhiều nơi, sống nhiều cuộc đời với nhiều cảm xúc. Hà còn là một gương mặt xuất hiện trong khá nhiều mẫu quảng cáo. Có vẻ như con đường nghệ thuật đã giành nhiều ưu ái cho cô. Nhưng Hà biết rằng, cô sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu chỉ nhờ vào khuôn mặt đẹp. Một dự tính tương lai được cô ấp ủ và lên kế hoạch. Quả thật, con đường phía trước của Tăng Thanh Hà còn rất dài. Những gì Hà làm được hôm nay, mới chỉ là những bước khởi đầu may mắn...
- Huy Khánh - Anh chàng đa tình

Huy Khánh
Trước khi tốt nghiệp khóa diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Huy Khánh đã may mắn được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời vào vai nam chính – Thái, trong bộ phim dài 24 tập “Dốc Tình”. Mất 7 tháng ròng rã xa nhà, theo đoàn phim trên Đà Lạt với nhiều vất vả, cực khổ nhưng anh thấy vui vì nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, nhập vai. Sau phim này, Huy Khánh được mời vào vai nam chính - Steven trong bộ phim dài 16 tập “39 độ yêu”.
Đây là bộ phim được làm theo công nghệ mới, thu tiếng trực tiếp nên Huy Khánh chưa quen và rất lo lắng. Khó khăn nhất vẫn là cách nói, giọng nói, bởi vì Khánh đã quen với việc có người lồng tiếng cho phim. Với vai Steven, Huy Khánh lại tiếp tục là một anh chàng đa tình yêu một lúc hai cô gái (vai Thái trong “Dốc tình” cũng yêu một lúc hai cô). Nhưng Huy Khánh cho biết, anh cố gắng để tránh không lặp lại cách diễn. So với các bạn cùng khóa diễn viên, Huy Khánh tự nhận mình là người khá may mắn, thuận lợi.
Ngoài việc đóng phim, Khánh còn tham gia diễn kịch. Anh đã tham gia diễn kịch trên Sân khấu kịch Phú Nhuận được 4 năm, nhưng với Khánh “Điện ảnh vẫn là nỗi đam mê lớn nhất”. Để có thể theo được nghề diễn lâu dài, Huy Khánh đã có kế hoạch học thêm nghề Đồ họa vi tính. “Có một công việc làm và thu nhập ổn định, mới có thể toàn tâm hóa thân vào vai diễn” – Huy Khánh bộc bạch với nụ cười rạng rỡ.
- Văn Anh - Điện ảnh là nghề tay trái

Văn Anh
Chàng sinh viên năm cuối (Trung cấp) Nhạc viện – khoa Piano, dường như rất có duyên với màn ảnh. Khi mới vào học, Văn Anh đã được đạo diễn Đới Xuân Việt mời vào một vai trong bộ phim truyện nhựa “Tình biển”. Trong lần tham gia đóng phim đầu tiên này, Văn Anh đã được đánh giá là người có cảm xúc và nhập vai khá tốt.
Sau đó, Văn Anh lại được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia vào phim truyền hình dài 9 tập “Phía trước là bầu trời”. Vai Vinh của Văn Anh trong phim này lúc đầu rất ít, nhưng trước lối diễn xuất thông minh, nhập vai nhanh của Văn Anh, nên trong quá trình làm phim đạo diễn lại “bồi” thêm để vai Vinh đầy đặn hơn.
Chính khả năng diễn xuất tốt, Văn Anh đã tạo được sự tin tưởng với đạo diễn Mỹ Hà và anh quyết định trao vai nam chính Hàn Mặc Tử - trong bộ phim truyện truyền hình dài 6 tập cùng tên, cho Văn Anh. Sau sự bất ngờ là nỗi lo lắng. Lúc đầu Văn Anh sợ tưởng như không dám nhận vai này. Nhưng khi đọc kịch bản, nhân vật Hàn Mặc Tử đã thật sự lôi cuốn Văn Anh. Anh cố gắng nghiên cứu, đọc thơ của nhà thơ họ Hàn để có được sự nhập tâm và tìm được cách thể hiện tốt nhất.
Quả thật, Văn Anh đã cho người xem hình dung về một Hàn Mặc Tử say đắm trong tình yêu, bay bổng cùng thơ phú, sống hết mình với bạn bè và những tháng ngày cuối đời đau đớn, buồn tủi khi biết mình mắc bệnh nan y. Có tố chất để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, dù thích đóng phim nhưng Văn Anh xác định điện ảnh chỉ là nghề tay trái. Âm nhạc vẫn là môn nghệ thuật mà anh phải tập trung đầu tư nhiều hơn.
NHƯ HOA