Niềm vui nhỏ trên đường phố

Cơn mưa chiều chưa dứt hạt. Đang ngồi trong nhà, bỗng tôi nghe tiếng xe trượt ngã và tiếng chai bể loảng xoảng dưới đường. Vội chạy ra xem việc gì.

Trước mắt tôi, một xe gắn máy chở các két nước ngọt ngã chỗng kềnh tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai – Cống Quỳnh, quận 1. Khổ chủ còn đang lúng túng thì một anh lái xe ôm đang đậu xe chờ khách bên đường đã vội chạy đến nhặt giúp các chai nước ngọt còn nguyên phụ xếp vào két, và nhặt những mảnh vỡ để các xe khác không cán phải.

Lúc ấy, từ lề đường bên kia, một phụ nữ trẻ bán báo đã tay chổi, tay thau và cả ky xúc rác nữa vội vã đến quét và gom giúp miểng chai lại thành đống. Chị định quét hốt vào thau thì một bác xe ôm khác đã đưa bao đến đựng. Mỗi người một tay, chỉ vài phút sau lòng đường đã sạch sẽ, trả lại sự an toàn cho dòng xe cộ đang lưu thông.

Chứng kiến sự việc, tôi cảm thấy vui lây. Mong những “Bông hoa việc tốt” như thế ngày càng nở rộ trên thành phố thân thương của chúng ta.

TÂM AN
 

Tin cùng chuyên mục