
Sự long lanh trong suốt của băng chính là phép màu. Bàn tay tài hoa của 40 nghệ sĩ điêu khắc đến từ 12 nước trên thế giới, làm việc trong suốt 1 tháng đã tạo nên không gian kỳ ảo phục vụ du khách Bỉ, Hà Lan, Đức...

Khác hẳn không khí lúc nào cũng lo hết thời gian, chạy tốc lực để xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới chơi được một trò ở Disneyland Paris, trước mắt tôi là những đứa trẻ đầu đội nón len, chân đi ủng, tay xỏ găng, chậm rãi di chuyển như đàn chim cánh cụt ngộ nghĩnh trên lối đi hẹp của triển lãm băng đăng Liège. Cha mẹ chúng cũng kiên nhẫn, chậm rãi như vậy. Nhưng có lẽ đây mới là không gian lý tưởng để thực sự tập trung, dồn tâm trí ngắm nghía, nhận ra những nét đẹp cơ bản, tự nhiên nhất của những nhân vật cổ tích ta hằng yêu thích. Giống như truyền hình ở Bỉ đầu năm nay bắt đầu khuyến khích khán giả làm quen trở lại với một vài giờ phát sóng đen - trắng. Ở đây cũng vậy, váy của chuột Minnie không nổi màu đỏ chấm bi trắng, chiếc bờm của sư tử Simba không rực lên màu hoàng hôn, cũng chẳng thấy màu nắng trên mái tóc nàng Rapulzel, không có màu trang phục dạ hội vàng rực - xanh thắm bừng lên trong màn khiêu vũ của Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast)...
Vậy mà biết bao lượt khách vẫn say sưa ngắm, hào hứng nhận ra ai là ai bằng đường nét và sự vận động của cơ thể nhân vật. Ấy là thế đứng dạng hai chân sau và một chân trước hơi co lên đầy dũng mãnh của Vua sư tử. Là bàn tay vững chãi của Quái vật dịu dàng đỡ lưng ong Người đẹp, hòa vào điệu khiêu vũ kinh điển suốt hơn 20 năm qua. Là chân váy cong lên đầy hớn hở của Minnie. Là suối tóc bông nhẹ như mây của công chúa trên ngọn tháp cổ... Tất cả chỉ một màu nước.
Vẫn luôn là vậy, các sự kiện văn hóa, công viên giải trí, vườn thú thường được bố trí nằm cạnh ga tàu - phương tiện di chuyển phổ biến và tiện lợi nhất ở châu Âu. Vừa xuống ga tàu trung tâm Copenhagen - Đan Mạch vài trăm mét là vào ngay được công viên Tivoli, ra khỏi ga Antwerpen (Bỉ) đã thấy vườn thú, các chuyến tàu RER mỗi ngày chở hàng ngàn khách đổ về Disneyland Paris... Triển lãm băng đăng Liège gồm khoảng 65 bức tượng và mô hình cao 2-6m phủ bóng những câu chuyện cổ tích xuống không gian hơn 1.000m2 lều bạt dựng ngay cạnh ga tàu Guillemins. Muốn hút khách cũng phải tiện đường đi lại.
Đã qua kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2018. Đèn trang trí trên phố vừa được tháo gỡ, các nhóm hướng đạo sinh đã tổ chức xong đêm hội tạm biệt cây thông Noel. Nhưng thế giới cổ tích bằng băng ở Liège còn kéo dài đến trung tuần tháng 2, như cách truyền hình phương Tây luôn dành nhiều chương trình giải trí hay cho ngày thứ hai để khởi động tinh thần làm việc hào hứng cho cả tuần, cả năm hiệu quả.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Travel Blogger Lý Thành Cơ ra mắt sách chia sẻ bí quyết du lịch một mình
-
Mang câu chuyện lịch sử tới lễ hội áo dài
-
Nhất Sinh và những khúc ca ngọt ngào, chân quê
-
Khi Phan làm truyện tranh
-
Khoảng trống yêu thương
-
Khiêu vũ ở công viên
-
Cùng con đọc sách Việt
-
Lộ diện quán quân Dự án làm phim 48 giờ 2020
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Đón đọc Giai phẩm ĐTTC Xuân Tân Sửu