Phim Mỹ - Cảm giác mạnh

Phim Mỹ - Cảm giác mạnh
Phim Mỹ - Cảm giác mạnh ảnh 1
“Poseidon – con tàu tuyệt mệnh”

Poseidon – con tàu tuyệt mệnh (tên gốc: Poseidon): Một thảm họa giống như từng xảy ra với con tàu huyền thoại Titanic. Poseidon cũng là một con tàu sang trọng bậc nhất thế giới, cao hơn 20 tầng, có gần 800 phòng nghỉ tiện nghi không kém khách sạn hiện đại.

Chuyện xảy ra vào đêm giao thừa, khi mà toàn bộ hành khách đang đắm mình trong lễ hội mừng năm mới. Một con sóng cao hơn 50m với một tốc độ chóng mặt lao thẳng về phía con tàu. Bức tường nước đổ sập xuống trong phút chốc, nhấn chìm boong tàu. Hành khách và thủy thủ chới với, hỗn loạn trong nỗi sợ hãi đến khôn cùng.

Thuyền trưởng tập trung những người may mắn còn sống sót tại nơi đại sảnh và không cho ai đi đâu, ông cho rằng chỉ còn cách chờ đợi đội cứu hộ mới có cơ hội sống sót. Nhưng Dylan Johns không chấp nhận chờ đợi, anh muốn tự cứu mình trước. Một vài người quyết định theo anh đó là cậu bé 9 tuổi Conor và mẹ, một cô gái đi lậu vé, cậu bồi bàn biết khá rõ cấu trúc con tàu, một ông già, một người cha, một cặp tình nhân. Chỉ bằng nghị lực và niềm khao khát sống, họ đã lội ngược những khoang tàu ngập nước để tìm lối ra…

 Hoảng sợ, tuyệt vọng hay can đảm đối đầu, đó là thông điệp mà bộ phim gửi gắm đến người xem trong những giây phút đối đầu giữa sự sống và cái chết. Đạo diễn Wolfgang Peterson nổi tiếng với những bộ phim hoành tráng như Troy, The perfect storm, Air force one… Ông đã hai lần được đề cử giải Oscar cho đạo diễn và biên kịch xuất sắc nhất.

Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi và bế tắc là những gì người xem cảm nhận ở bộ phim. Toàn bộ diễn viên đã phải ngâm mình 24/24 dưới nước để thực hiện những cảnh quay. Diễn viên chính Josh Lucas vai Dylan đã nằm liệt giường vì ngâm quá lâu trong nước lạnh. Phim khởi quay vào tháng 6-2005, khi mà thảm họa về cơn sóng thần ở Indonesia còn chưa lắng xuống. 
 

Phim Mỹ - Cảm giác mạnh ảnh 2
“Linh cảm của Wendy”

Linh cảm của Wendy (tên gốc Final Destination 3): Sau phần 1 và 2, thu hút sự quan tâm của khán giả toàn thế giới, năm nay, “Final Destination 3” xuất hiện cùng tuyên bố “đây là phần cuối”. Lần này là trước ngày tốt nghiệp, Wendy cùng nhóm bạn đi chơi công viên. Họ cùng lên trò chơi cảm giác mạnh – tàu lượn siêu tốc.

Wendy bỗng thấy sợ hãi, cô linh cảm một tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra. Mặc cho Wendy cảnh báo, không ai chịu tin vì đây là trò chơi được bảo đảm về mức độ an toàn cao. Wendy cùng 2 người bạn rời khỏi tàu lượn, chỉ ít phút sau đó, chiếc tàu nổ tung. Cũng như những lần trước, Wendy biết những người sống sót trong tai nạn rồi cũng sẽ chết. Nhìn những tấm hình trong máy kỹ thuật số, Wendy thấy trước được những cái chết đó. Cô quyết định chạy đua cùng thời gian và thần chết, để cảnh báo cho các nạn nhân…
 
Phần 3 của bộ phim được đánh giá là ấn tượng nhất, những cái chết được mô tả chi tiết đã mang đến cho cả nhân vật lẫn khán giả nỗi sợ hãi khủng khiếp. Tất cả được thực hiện bằng những góc máy đặc biệt và kỹ xảo độc đáo.

 Hai bộ phim trên đang chiếu tại các rạp trong TP Hồ Chí Minh 
 
 HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục