
Đến doanh trại Đoàn B09 (Binh đoàn Cửu Long), chúng tôi có cảm giác như lạc vào một công viên với thảm cỏ xanh mướt, dưới tán cây cổ thụ có nhiều loại cây cảnh được lai ghép, cắt tỉa công phu. Gần đấy là những ruộng rau xanh tốt, vuông vức như một nông trại. Mấy ai biết, toàn bộ cảnh quan ấy đều do chính cán bộ chiến sĩ của đoàn làm ra với tinh thần “tiết kiệm” là chính.
Địa hình ở đây vốn đồi dốc, đất đai cằn cỗi. Quyết tâm khắc phục bộ mặt của doanh trại, toàn đơn vị thống nhất tiêu chí “Tiết kiệm là phát huy nội lực, tự làm lấy những gì có thể để giảm bớt hao phí, của cải, thời gian của bộ đội và đơn vị”. Thế là sau những giờ huấn luyện vất vả, cán bộ chiến sĩ đã cùng xắn tay “chiến đấu” với bê tông, sỏi đá. Với “vũ khí” là cuốc chim, xẻng bộ binh bé nhỏ vậy mà những tảng bê tông dày cui đã được đập bỏ, thay vào đó là đất màu, bùn ao được các chiến sĩ chở về từ cách đó vài kilômét. Giải quyết được vấn đề đất trồng, các cán bộ chiến sĩ lại chia nhau đi tìm những gốc cây mọc hoang có thể tạo dáng, lai ghép thành cây cảnh để về chăm trồng mà “nhất định không tốn tiền mua cây giống từ bên ngoài”!
Bằng những đôi bàn tay dẻo dai, khéo léo, hơn 200m2 đất cằn cỗi đã được cải tạo thành những vườn hoa, thảm cỏ xanh mướt. Trên khu đất ấy, hơn 1.500 gốc cây cảnh, bon sai các loại đã tạo ra một bộ mặt mới cho doanh trại: khang trang, xanh sạch đẹp hơn!

Bộ mặt Đoàn B09 nay đã khang trang, xanh sạch đẹp.

Chiến sĩ Đoàn B09 - Binh đoàn Cửu Long chăm sóc bon-sai trong doanh trại. Ảnh: P.V.H
PHẠM HỒNG