Việc bố ráp và chấm dứt hoạt động của giáo phái đa thê FLDS ở hạt Eldorado, bang Texas (Mỹ) hồi đầu tháng này có thể được coi là một thành công của chính quyền bang khi thảm kịch vào năm 1993 đã không lặp lại - trong lúc bao vây giáo phái Branch Davidian ở Waco, Texas đã làm 80 thành viên của giáo phái này thiệt mạng. Tuy nhiên, dư luận Mỹ hiện đang tập trung nhiều vào vấn đề chính quyền bang Texas cũng như Chính phủ Mỹ sẽ làm gì cho tương lai của hơn 400 đứa trẻ, những nạn nhân của một giáo phái hủ bại?
Bi kịch những đứa trẻ
Không ít bé gái vị thành niên được giải cứu đã trở thành những bà mẹ.
416 đứa trẻ đã được chính quyền bang Texas cứu ra khỏi giáo phái đa thê đồng nghĩa với việc giải nguy cho các em trước nguy cơ bị lạm dụng tình dục và ngược đãi về thể chất. Nhưng trớ trêu thay, chính những người đã đưa các em ra khỏi “ngục địa trần gian” lại đang vướng như “gà mắc tóc” trong việc đưa các em hòa nhập trở lại với cộng đồng.
Cuộc sống khép kín trong “thế giới” rộng 676,4 ha - trang trại của giáo phái hủ bại, nơi tập trung các giáo đồ - khác xa với thế giới hiện thực mà các em đang phải đối mặt, tiếp xúc.
Những đứa trẻ trên hiểu về thế giới bên ngoài giáo phái thông qua những lời truyền bá đầy tính hăm dọa, mơ hồ của giáo chủ yêu râu xanh Warren Jeffs như nếu bỏ đi ra ngoài sống cùng những người ngoài giáo phái các em sẽ bị đánh đập, tra tấn và cưỡng hiếp, hay mắc các căn bệnh nan y như AIDS và ung thư. Nếu ngoan ngoãn chấp nhận cuộc sống trong giáo phái các em sẽ được “cứu rỗi linh hồn, lên thiên đàng tránh được lửa thiêu nơi địa ngục”.
Chính vì sự đầu độc tâm hồn như vậy, các em đã nhìn thế giới bên ngoài với con mắt hồ nghi, sợ hãi. Các em hầu hết đều có biểu hiện về tâm lý, miệng luôn lẩm nhẩm cầu kinh, mất khả năng giao tiếp cũng như không xác định được mình là ai và luôn sống theo mệnh lệnh.
Hầu hết những trẻ em trong giáo phái đa thê đều không được đến trường cũng như mặc những trang phục xa lạ khác hẳn với thế giới hiện đại. Nhiều em mới 16 tuổi đã là mẹ của 3, 4 đứa con. Các em vừa đến tuổi dậy thì đã bị ép lấy chồng hơn mình 50 - 60 tuổi. Nhiều em gái còn bị cưỡng ép gả cho cả anh em họ của mình với lý do “giữ dòng máu huyết thống quý giá”.
"Tôi thật sự lấy làm hổ thẹn về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ở các linh mục. Tôi không thể hiểu nổi tại sao các linh mục lại phản bội bổn phận của mình là hàn gắn các vết thương và mang tình thương của Chúa đến với bọn trẻ. Nhiều linh mục tốt quan trọng hơn có nhiều linh mục”-phát biểu của Giáo hoàng Benedict XVI về vụ giáo phái đa thê trong chuyến thăm Mỹ. |
Trong thời gian gần 1 tháng vừa qua, những đứa trẻ đang được tổ chức khám chữa bệnh và khai lý lịch tại pháo đài Concho, một pháo đài cổ gần San Angelo. Hôm 14-4 vừa qua, các bác sĩ đã phát hiện được 20 em có dấu hiệu của bệnh thủy đậu.
Sự nghi ngờ, ám ảnh về những lời “chúa dạy” vẫn thể hiện rất rõ trong việc khai lý lịch của các bà mẹ và các em nhỏ trong giáo phái. Mặc dù luôn thể hiện thái độ thân thiện với các nhân viên công tác xã hội, nhưng sự bất hợp tác thể hiện rất rõ khi họ khai tên, tuổi khác nhau với mỗi người phỏng vấn.
Bác sĩ Bruce Perry, một chuyên gia tâm thần học của Bệnh viện Houston, cho biết: “Chúng tôi không biết đường nào mà lần. Họ không muốn hợp tác. Việc xác định danh tính và gốc gác những đứa trẻ vô cùng khó khăn và có lẽ sẽ phải đề nghị tòa án sử dụng phương pháp phân tích ADN để xác định bọn trẻ thật sự là con của ai”. Ông Berry còn cho biết ông đã từng tiếp xúc với những đứa trẻ còn sống sót trong vụ giáo phái Branch Davidian và “thật khó biết điều gì sẽ xảy ra” với những đứa trẻ của giáo phái đa thê FLDS.
“Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn sẽ xảy ra, sẽ có nhiều đứa trẻ sẽ ở lại với thế giới mới nhưng sẽ có nhiều đứa quay lại thế giới cũ của mình”, ông Berry nói. Một nửa số trẻ em của giáo phái Branch Davidian bị mắc chứng trầm cảm, bị tổn thương tâm lý và đã quay trở lại giáo phái cũ của mình. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý khác, cách giải quyết vấn đề này không phải là cứ tách các nạn nhân ra khỏi nhà thờ, môi trường sống cũ là xong.
Giáo sư Larry Beall, chuyên gia tâm lý học của Viện Nghiên cứu Utah cho biết, những đứa trẻ trên là những tín đồ sùng đạo cuồng tín, chúng đã bị “tẩy não” từ khi mới lọt lòng. Chúng luôn có ý thức là thế giới bên ngoài không đáng tin cậy, những người ngoài tôn giáo là những kẻ thù và sẽ làm tổn thương chúng. Và theo kinh nghiệm của giáo sư Larry, cái gốc để trị căn bệnh này là “thay đổi môi trường sống đang kiểm soát chúng, khi đó chúng sẽ được đả thông tư tưởng và tìm đến sự tự do cho bản thân”.
Tuy nhiên, ngoài khó khăn trong vấn đề tâm lý của hơn 400 đứa trẻ, chính quyền địa phương còn phải đối diện với thách thức khác đó là quyền giám hộ, chăm sóc những nạn nhân nhỏ tuổi. Ngày 17-4 vừa qua, thẩm phán tòa án bang Texas, Barbara Walthers, đã có phiên tranh tụng quyết định liệu những đứa trẻ này sẽ tiếp tục chịu sự giám hộ của Sở dịch vụ gia đình và bảo vệ của bang Texas (Department of Family and Protective Services-DFPS) trong dài hạn, thậm chí cả trong ngắn hạn hay không. Và quyết định này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những kết quả điều tra, những cáo buộc về mức độ phạm tội của các thành viên trong giáo phái trong thời gian sắp tới.
Vẫn còn sự mê muội
Sau khi được giải thoát, các em đã bị cách ly hoàn toàn khỏi mẹ của mình. Việc làm trên diễn ra 2 ngày trước phiên tranh tụng 17-4 tại San Angelo, Texas vừa qua và được chính quyền bang Texas cho là cần thiết để cho các em có thêm sự cảm nhận về cộng đồng mới xung quanh mình. Tuy nhiên, việc làm trên đã bị các bà mẹ trong giáo phái phản đối dữ dội.
Họ vẫn một mực cho rằng “những đứa trẻ sẽ được an toàn, không bị lạm dụng khi trở lại cộng đồng cũ”. Monica, một trong những bà mẹ được phỏng vấn, cho biết “Tôi không thể chỉ ngồi và chờ đợi. Tôi phải hành động để cho họ hiểu rằng những đứa con phải được quay trở về với mẹ, cộng đồng sinh ra nó”. Trong một đoạn băng phỏng vấn của CNN, một bà mẹ khác tên Kathleen cho rằng: “Cái thế giới này có thành kiến với chúng tôi. Họ đã có cái nhìn sai lệch về cộng đồng chúng tôi”.
Khi bị bắt, Warren Jeffs là giáo chủ của giáo phái đa thê có tên Giáo hội chính thống Jesus Christ của Các thánh ngày cuối (FLDS). Bố y, Rulon Jeffs, là cựu giáo chủ giáo phái này khi chết đi để lại khoảng 75 bà vợ và 65 đứa con. Còn khi bị bắt, Warren đã có 80 vợ và 250 đứa con. |
Một bóng đen u ám bao phủ nhận thức của những người mẹ đã được thể hiện rõ. Họ vẫn mê muội, vẫn sống với những ám ảnh của những lời truyền bá mà họ đã được lĩnh hội từ khi mới lọt lòng.
Họ không biết được rằng, khi vừa mới dậy thì, được đưa lên một chiếc giường trong nhà thờ để “làm phép cưới” chính là họ đã bị hiếp dâm, bị ép quan hệ tình dục.
Họ cũng đâu biết được rằng, khi được lấy về, họ đã bị biến thành những máy đẻ (khuyến khích mỗi năm sinh một lần), bị lạm dụng tình dục, đánh đập không thương tiếc, mà theo lời “thánh dạy” thì đó là bổn phận của một người vợ hiền, sẽ được chồng tiến cử lên thiên đàng.
Họ đã bị sợi dây thần quyền vô hình trói buộc và không biết số phận của những con người này sẽ đi về đâu trong thời gian tới khi “con đường tới thiên đàng” vẫn đang âm thầm thôi thúc họ?
Anh Văn
(Theo Time, NYT, CSM)