Người mẫu, diễn viên Thân Thúy Hà:

Với điện ảnh tôi không muốn chỉ là thử sức…

Với điện ảnh tôi không muốn chỉ là thử sức…

Sáng mùng 1 Tết, Thân Thúy Hà nhận được một tin nhắn với nội dung: “Tôi là fan rất mến mộ Hà. Phim “Chuông reo là bắn” mấy người bạn coi về chê không cười được, chỉ là phô diễn thân thể người mẫu. Hà nghĩ gì về điều này?”... Ngoài rạp, “Chuông reo là bắn” – bộ phim Hà đóng một trong những vai chính đang “hot”...

Cổ tích của Hà

Hà lớn lên ở Tiền Giang trong một gia đình nghèo, từ bé, cô đã biết phụ giúp cha mẹ buôn bán kiếm sống. Cuộc sống mưu sinh vất vả không làm cô bé bớt mơ mộng. Hà không hề biết rằng lớn lên cô cũng sẽ là một người đẹp và cũng sẽ nổi tiếng nhờ nhan sắc của mình.

Với điện ảnh tôi không muốn chỉ là thử sức… ảnh 1

Ảnh: H.L.

Năm 17 tuổi, Hà chợt nhận ra cổ tích là có thật… Cô bé lọ lem thức dậy vào một buổi sáng với tờ giấy mời đi dự thi “Người đẹp Xứ Dừa”.

Hóa ra người dượng thấy cháu mình cao ráo, xinh xắn đã tự động đăng ký dự thi cho cô.

Vốn như một cậu con trai chỉ quen chạy nhảy, Hà bắt đầu học cách bước đi khoan thai, chậm rãi… Vậy mà, cô đoạt ngay giải nhì cuộc thi.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lọ lem Thân Thúy Hà không tin nổi chỉ sau đó ít lâu cô trở thành Hoa khôi thời trang toàn quốc.

Giữa một rừng người đẹp đến từ khắp nơi trong cả nước, Thân Thúy Hà mộc mạc với tà áo dài đi học thường ngày, gương mặt chẳng biết điểm tô son phấn lại khiến ban giám khảo chú ý.

Giải thưởng mang đến cho Hà những show thời trang và những khoản tiền đủ làm thay đổi cuộc sống cả gia đình cô.

“Cuộc đời thay đổi kể từ đó. Con bé quê mùa ngày nào bắt đầu bước vào thế giới hào nhoáng với đầy đủ màu sắc và cả cạm bẫy. Tôi trưởng thành dần và biết chống chọi với dư luận. Để tồn tại tôi đã tìm ra một nguyên tắc sống: không sống vì dư luận mà sống trên và trong dư luận” - Hà tâm sự.

Sự thành đạt của Hà gắn liền với nỗi lo của gia đình. Ba mẹ sợ ở Sài Gòn Hà sẽ bị gạt, sợ chưa đủ lớn sẽ hư. Hà còn nhớ đã nói với ba mẹ: “Hư hay không là do con”.

Và Hà hãnh diện nói rằng đã mười mấy năm qua không làm điều gì khiến cha mẹ phải xấu hổ.

Chạm ngõ điện ảnh

“Điện ảnh là một nghề mà tôi không muốn chỉ thử sức mà muốn được dấn thân”. Gương mặt khả ái của Hà bắt đầu lọt vào con mắt của các đạo diễn điện ảnh. Cô được chọn vào vai những cô gái hiền lành với dáng vẻ thục nữ, yểu điệu.

“Chẳng hiểu sao các đạo diễn lại nhìn ra tôi trong hình ảnh đó. Khác hẳn với bên thời trang, tôi vốn được xem là một gương mặt cá tính”. Bộ phim đầu tiên Hà đóng là “Lục Vân Tiên”, sau đó là vài ba bộ phim truyền hình khác.

Tuy nhiên những vai diễn ấy chưa giúp cô tỏa sáng giống hình ảnh của một Thân Thúy Hà trên sàn diễn thời trang. Chỉ đến khi trở lại là chính mình trong một vai diễn dữ dội hơn - nhân vật cô phóng viên tên Hòa, nạn nhân của trò tung ảnh khỏa thân nên mạng để tống tiền - Hà mới bắt đầu được chú ý.

“Khi nhận kịch bản tôi cũng có hơi ngần ngại, vì cảnh tắm suối yêu cầu diễn viên phải khỏa thân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã bàn bạc, thương lượng với đạo diễn trước khi quyết định. Cũng từng là nạn nhân của trò tung ảnh nên mạng vì thế tôi thấy mình có nghĩa vụ phải đóng bộ phim này” – cô bộc bạch.

Hà đã tỏ ra bình thản, từ chối lời mời đính chính trên các báo. “Tôi biết mình không làm điều đó, gia đình tin, bạn bè tin, thế là đủ… Đính chính chỉ làm người ta chú ý hơn mà thôi”.

Thế nhưng nhận lời đóng phim là khác, sẽ phải hóa thân vào nhân vật, sẽ phải diễn xuất như đòi hỏi của bộ phim… Áp lực từ dư luận cũng khá nặng nề.

“Tôi may mắn có được sự tin tưởng và ủng hộ từ người thân, bạn bè cũng nhận xét đó là vai diễn cá tính nhất của tôi từ trước đến nay... Nói gì sau bộ phim này ư? Tôi vẫn muốn được hóa thân vào các nhân vật, muốn được thử sức trong vai một cô gái nghèo khổ, lam lũ hơn là một nhân vật đẹp, sang trọng.

Loại nhân vật thứ hai mà tôi muốn đóng là nhân vật hành động. Tôi đang chờ để được mời vào các vai như thế”. Năm qua, Thân Thúy Hà cũng hoàn tất bộ phim truyền hình “Mảnh vỡ”, phim đang chờ phát sóng.

Đầu năm nay, ngay ngày mùng 1 Tết, cô đã nhận lời mời tham gia trong bộ phim “Ghen” cũng do Trương Dũng làm đạo diễn. “Dị đoan một chút, ngay đầu năm đã được mời, hy vọng 2007 sẽ là một năm tôi thoả sức hóa thân vào các nhân vật…” – Thân Thúy Hà cười tươi nói về mong ước của mình. 

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục