Đến đầu tháng 9 mới khai giảng năm học mới, vậy mà ngay từ những ngày đầu tháng 7 này, các bậc phụ huynh đã phải đưa con đến các “lò luyện thi” để học thêm nhằm chuẩn bị thi vào các lớp đầu cấp, nhất là thi vào các trường chuyên lớp chọn và lớp Tăng cường tiếng Anh dành cho lớp 1 và lớp 6. Còn lớp 10 thì phải thi vào các trường công lập, rồi trường chuyên, lớp chọn...
Chứng kiến những đứa trẻ sắp vào các lớp đầu cấp như: lớp 1, 6, 10… đang phải oằn mình vác sách đi học “học kỳ 3” mà không được nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh không khỏi chạnh lòng. Dù vậy họ vẫn buộc phải đưa con đi học thêm bởi lo chúng sẽ không thể thi đậu vào các trường mà họ đã chọn. Đối với những học sinh lớp 12 thì áp lực thi cử còn lớn hơn, ai cũng cố phải đậu đại học.
Có thể nói, áp lực thi cử đang là gánh nặng rất lớn cho đa số học sinh và đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần và sức khỏe của các em và cả nỗi lo lắng bức xúc cho các bậc phụ huynh. Đáng nói, khi chuyện thi cử phức tạp còn làm phát sinh những tiêu cực trong môi trường giáo dục, trong đó có nạn chạy trường, chạy lớp. Để giảm bớt áp lực thi cử nặng nề cho học sinh, đã đến lúc, ngành Giáo dục- Đào tạo thực hiện đại trà việc xét tuyển vào các lớp đầu cấp như: lớp 1, 6, 10, đồng thời phải đảm bảo chất lượng các trường đều đạt “chuẩn” như nhau.
Đến nay, đã có một số trường học tại TPHCM bắt đầu thực hiện việc xét tuyển học sinh vào các lớp đầu cấp, qua đó đã từng bước giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh, tiết kiệm được một nguồn ngân sách đáng kể cho nhà nước, đồng thời giảm bớt nạn chạy trường, chạy lớp mỗi khi vào năm học mới.
Minh Phú