Đ/c Phạm Phương Thảo nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Lặng lẽ phấn đấu, khẳng định

Chiều 5-7, đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM xúc động đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong không khí ấm cúng cùng những người đồng chí, bạn bè và người thân…
Đ/c Phạm Phương Thảo nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Lặng lẽ phấn đấu, khẳng định

Chiều 5-7, đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM xúc động đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong không khí ấm cúng cùng những người đồng chí, bạn bè và người thân…

Cả hội trường như lắng lại trước lời phát biểu xúc động và chân tình của đồng chí Phạm Phương Thảo: “Hôm nay, tôi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cũng là dịp để tôi nhìn lại mình, nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa”. Ngừng trong giây lát, đồng chí nói tiếp: “Vào Đảng đã 40 năm nhưng tôi có được 45 năm tham gia cách mạng, 10 năm gắn bó với người nông dân cách mạng. 10 năm đó, tôi đã lớn lên rất nhiều, biết lội sông, cấy lúa, biết làm việc của cách mạng… Lúc tôi bị địch bắt, đồng bào đã bảo bọc, che chở, nhận tôi là con cháu của mình”. Nói đến đây đồng chí như nghẹn lời, rưng rưng: “Thấu hiểu giá trị lao động và những nỗi nhọc nhằn của người dân nên khi làm lãnh đạo tôi luôn khắt khe, cân nhắc bản thân mình…”.

Đ/c Phạm Phương Thảo nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Lặng lẽ phấn đấu, khẳng định ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM và gia đình chúc mừng Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Phương Thảo tâm sự tiếp: Ba, mẹ tôi tham gia kháng chiến từ sớm. Anh trai tôi cũng vào Đảng khi còn rất trẻ. Anh ấy là phóng viên chiến trường và đã hy sinh trong một trận càn năm 1969. Tôi gặp anh mình lần cuối lúc tôi đang cấy lúa ngoài đồng. Anh tôi mang ba lô đi qua và tôi chỉ kịp khoe với anh rằng mình mới vừa được vào Đảng. Rồi anh tôi ngã xuống…Từ trong sâu thẳm, anh tôi như người anh hùng”.

“Trong công tác, bao giờ tôi cũng được giao nhiệm vụ hơn khả năng của mình nên luôn phải cố gắng phấn đấu. Gia đình nhỏ của tôi, ông xã tôi, các con tôi cũng lặng lẽ phấn đấu để nối tiếp  truyền thống cách mạng của gia đình. Chính việc được đồng chí, gia đình chia sẻ là điều kiện để tôi phấn đấu, cống hiến, vươn lên thật tự nhiên. Nếu được làm người lần nữa, tôi cũng xin được làm làm đảng viên, làm thành viên của gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình để tôi luôn được phấn đấu. Tâm huyết của tôi giờ đây là muốn làm việc nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa”, đồng chí Phạm Phương Thảo xúc động chia sẻ.

Như lời tâm sự, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu: Đối với bậc đàn anh, cũng thường gặp những đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng khi còn đương chức nhưng trường hợp của đồng chí Phạm Phương Thảo là hơi hiếm. Đồng chí đã đứng vào hàng ngũ của Đảng trước năm 18 tuổi. Đó là do đồng chí sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng và gắn bó với cách mạng từ 14 tuổi. 17 tuổi, đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi có ấn tượng tốt đẹp về đồng chí Phạm Phương Thảo từ trước khi gặp đồng chí ấy… Suốt 40 năm qua, đồng chí đã không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất cách mạng, luôn giữ vững và phát huy truyền thống của gia đình. Đặc biệt, với 26 năm công tác ở Đảng bộ TPHCM, ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng đều hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng đã phân công. 

Với những người đồng chí, bạn bè và gia đình, từ khi đảm trách vai trò Chủ tịch HĐND TPHCM đến nay, đồng chí Phạm Phương Thảo luôn trăn trở và suy nghĩ làm sao nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan được nhân dân tin cậy trao trách nhiệm làm cầu nối giữa người dân và chính quyền. Những trăn trở, ưu tư đó đã được đồng chí Phạm Phương Thảo cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm gần dân và vì dân…

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục