"Nhà báo ơi, xin cứu con tôi!”, người phụ nữ không còn đồng nào trong túi, bế đứa con lang thang tìm nơi giúp đỡ kêu nài. Chị tên Trần Thị Nhừ, ngụ tại 55/1 ấp An Định xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.
Đứa con gái thứ hai của vợ chồng anh chị tên Lê Thị Thùy Dương, mới 8 tháng tuổi. Khi đến cầu cứu chúng tôi, da bé xám ngắt, những đầu ngón tay, ngón chân và đôi môi bé thâm tím.
Sau khi sanh con, chị Nhừ cho bé lên bệnh viện khám định kỳ thì phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. 3 tháng qua, đưa con đi khám chữa trên thành phố, số tiền vốn ít ỏi của gia đình cũng cạn hết.
Con còn quá nhỏ, chị Nhừ không thể đi làm, nên càng túng quẫn. Chồng chị phải đến Bình Dương làm thợ hồ, kiếm chút ít tiền lo thuốc cho con. Con gái lớn của chị hiện đang học lớp 8, cũng đành phải nghỉ học, đi ở đợ kiếm tiền lo cho em.
Họ hàng anh em ai cũng nghèo, cả nhà dồn sức nhưng cũng không đủ tiền lo cho bé Dương. Nhiều hôm không có cơm cho con ăn, không có sữa cho con bú, chị chỉ biết khóc.
Chị đi lên thành phố bằng cách quá giang từng chặng chứ không đủ tiền đi cả tuyến. Bác sĩ cho biết chi phí chữa trị cho bé Dương khoảng 80 triệu đồng. Khi nghe chúng tôi nói sẽ kêu gọi bạn đọc giúp, chị bật khóc, ôm con và nói: “Con ơi, con sắp được cứu rồi!”.
Gia đình chị Nhừ đang từng ngày trông chờ vào sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng để có tiền phẫu thuật tim cho bé Thùy Dương. Chúng tôi xin chuyển đến quý bạn đọc gần xa lời thỉnh cầu của chị Trần Thị Nhừ.
Xuân Nghĩa