

Với lòng ngưỡng mộ, thanh niên TPHCM đã ký họa chân dung Che Guevara ngay tại buổi mít tinh. Ảnh: M.A.
Ngày 9-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của nhà cách mạng Che Guevara.
Sinh ra tại Argentina, Che đã dong ruổi khắp châu Mỹ Latinh với những trang nhật ký thấm đẫm tình người và lên án sự bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc. Năm 1955 tại Mexico, Che đã gặp gỡ Fidel Castro và trên con tàu Granma, họ đã trở về giải phóng Cuba, Che trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba.
Sau 10 năm cống hiến cho nền XHCN của Cuba, Che đến với các dân tộc bị áp bức ở Congo, rồi xây dựng phong trào du kích giải phóng dân tộc ở Bolivia. Trong một trận đánh, người anh hùng cách mạng đã bị thương, bị bắt và bị giết vào ngày 9-10-1967… Về tình cảm dành cho các đồng chí Việt Nam của mình, trong bức thông điệp gửi tới các dân tộc trên thế giới trước khi hy sinh, Che viết: “Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam đã mang lại cho toàn thế giới một bài học thật vĩ đại. Việt Nam đã dạy cho chúng ta một bài học vĩnh viễn về chủ nghĩa anh hùng. Hãy tạo ra hai, ba… nhiều Việt Nam”.
Còn Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng nhấn mạnh: “Che đã hy sinh không phải để bảo vệ lợi ích và sự nghiệp nào khác hơn là lợi ích và sự nghiệp của những người bị áp bức, bóc lột trên lục địa này. Máu của Che đã đổ cho tất cả dân tộc ở châu Mỹ và đã đổ cho Việt Nam. Che đã biết là mình đã hiến dâng cho Việt Nam mối tình đoàn kết cao cả”.
Và với tấm lòng ngưỡng mộ người anh hùng, ngay trong buổi mít tinh, nhiều thanh niên Việt Nam đã ký họa tại chỗ chân dung Che Guevara như một lời gửi gắm tình cảm thắm thiết mà nhân dân TPHCM dành cho Che.
Buổi mít tinh cũng kêu gọi bãi bỏ cuộc bao vây, cấm vận phi lý chống lại Cuba hiện nay để đất nước Cuba mãi mãi là nhà nước XHCN của nhân dân tiến bộ, đúng với mong ước của Anh hùng Che Guevara.
Minh Anh