“Huyền thoại bất tử” - Bài ca về tình mẫu tử

Có 2 điều đọng lại khi bộ phim kết thúc. Một là niềm xúc động lâng lâng và hai là liệu bộ phim có được khán giả đón nhận với tiêu chí là một bộ phim tết?

Điểm cộng cho những pha hành động!

Nhân vật chính trong phim là một chàng khờ, bị mắc bệnh thiểu năng, do diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn thủ vai. Một vai diễn được đạo diễn Lưu Huỳnh “đo ni đóng giày” cho riêng Dustin vì có rất nhiều màn đấu võ.

Nổi tiếng sau bộ phim “Dòng màu anh hùng” với những màn trình diễn võ thuật ấn tượng, những cú đánh như chưa bao giờ thấy ở các bộ phim Việt Nam khác, nên không mấy lạ khi đạo diễn Lưu Huỳnh lại chọn Dustin cho bộ phim võ thuật này của anh. Điều ấn tượng nhất không phải là những màn đánh đấm của nhân vật, mà là tính cách thượng võ trong lòng anh chàng giỏi võ thuật, nhưng luôn tuân thủ kỷ luật của con nhà võ: không dùng võ để đánh người, chỉ sử dụng võ để bênh vực kẻ yếu, thậm chí chấp nhận hàm oan để cho người khác đánh mình mà không trả thù lại…

Dustin đóng xuất sắc những màn trình diễn võ thuật, điều này hẳn ai cũng thấy rõ khi xem bộ phim trước của anh do hãng Chánh Tín sản xuất. Song điểm đặc biệt của bộ phim này là võ thuật được trao vào tay một anh chàng ngốc nghếch, đáng thương để từ đó lột tả tâm lý của nhân vật. Nhân vật đó là Lý Tiểu Long, thu hút người xem ở tính cách hồn nhiên, chân chất, ở sự thật thà, đáng thương, ở lòng hiếu thảo vô biên của một người con đối với mẹ. Chính những đặc tính rất đặc biệt này của nhân vật đã làm cho yếu tố võ thuật, điểm lôi cuốn của bộ phim lùi xuống hàng thứ yếu. Rõ ràng, ý đồ của đạo diễn chính là mượn những pha hành động gay cấn để kéo khán giả đến với bộ phim. Tuy nhiên, càng xem phim càng cảm nhận ý tứ sâu xa đằng sau những hành động “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” ấy.

Điểm quyết định: nhờ khẩu vị lạ

Một số người sau khi xem bộ phim đã phán đoán, đây sẽ là một phim không phù hợp cho dịp tết. Âm hưởng trong phim buồn, câu chuyện phim có phần ủy mị, thậm chí đầu năm mà phim chiếu ra còn có hình ảnh chết chóc… Tuy nhiên, đứng về phương diện chuyên môn, “Huyền thoại bất tử” được đánh giá cao. Câu chuyện gây xúc động lòng người và cuốn hút người xem đồng hành cùng bộ phim, cảm thông và muốn chia sẻ cùng nhân vật.

Dựa trên phương diện này, nhà sản xuất tin tưởng bộ phim sẽ được công chúng đón nhận và không dịp nào phát hành tốt hơn là dịp tết. Tâm lý khán giả coi vậy mà khó nắm bắt. Cũng không biết chừng, một khẩu vị lạ lại làm nên điều kỳ diệu cho mùa tết năm nay. Câu chuyện về lòng hiếu thảo được kể vào đầu năm mới, có thể chưa thật hấp dẫn khán giả trẻ, nhưng lại là điểm thu hút khán giả ở lứa tuổi trưởng thành và trung niên; một bài ca mà ai cũng có thể cảm nhận, ai cũng có thể chiêm nghiệm về mình, về truyền thống đạo đức của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Và một lần nữa cần phải khen ngợi sự diễn xuất rất thành công của Dustin Nguyễn, người đã hóa thân rất xuất sắc vào vai thanh niên bị tật nguyền có tâm hồn thánh thiện…

* Phim truyện nhựa do Hãng Phước Sang sản xuất. Khởi chiếu từ 14-1 tại các rạp trong thành phố. 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục