
Đến trước ngày khai mạc, trên 15.000 thanh niên, sinh viên tiêu biểu từ 129 quốc gia đã tề tựu tại thủ đô Caracas của đất nước Venezuela tươi đẹp, chào đón ngày hội lớn nhất của thế hệ trẻ – Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16. Lòng nhiệt thành của người dân nước chủ nhà và tình đoàn kết hữu nghị của thanh niên các nước là những cảm giác chung được toát lên từ đất nước Nam Mỹ xa xôi.
- Hiếu khách không chỉ từ các tình nguyện viên

Thanh niên Việt Nam giao lưu với những người lính Venezuela.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn Việt Nam được đưa về ở tại trung tâm cảnh vệ quốc gia có tên là Fuente Tiuna Rigional 5. Tại đây, Đại tá Leggio Rojas - Trưởng quân khu 5 đã cử một đội duyệt binh danh dự chào đón đoàn đại biểu Việt Nam. Không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước sự đón tiếp chu đáo của những người dân Venezuela anh em, đồng chí Bùi Thế Giang – Vụ trưởng Vụ đối ngoại nhân dân (Ban Đối ngoại Trung ương Đảng) thay mặt cho đoàn Việt Nam nói: “Trước sự đón tiếp thân tình của các bạn, chúng tôi như đang ở trên quê hương mình”.
Khi chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam đang diễn ra ác liệt, những người lính Venezuela đã bắt một đại tá của Mỹ và yêu cầu Chính phủ Mỹ thả anh Nguyễn Văn Trỗi... Những ký ức của người dân Việt Nam về hành động nghĩa hiệp của những người lính Venezuela không thể nào phai. Đại tá Leggio Rojas nói: “Dù xa xôi, nhưng trong trái tim mỗi người dân Venezuela, Việt Nam là biểu tượng cho lòng dũng cảm và tự do. Để tỏ sự hữu nghị giữa hai nước, nhiều người dân Venezuela đã đặt tên mình giống tên của thủ đô nước Việt Nam là Hà Nội”.
Mặc dù điều kiện về chỗ ở khá khó khăn, nhưng với lòng hiếu khách, Đại tá Leggio Rojas đã nhờ những người lính ở quân khu 5 nhanh chóng sửa soạn lại toàn bộ chỗ ở mới cho đoàn Việt Nam. Chỉ sau 2 ngày, 165 đại biểu Việt Nam đã có chỗ ở khang trang. Cùng với 3 tình nguyện viên nữ, quân khu 5 còn cử thêm 3 – 5 người lính để sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam những công việc cần thiết từ việc vận chuyển hành lý của Việt Nam đến những công việc nhỏ như trang trí chuẩn bị cho khu triển lãm về đất nước Việt Nam. Không những thế, nước chủ nhà còn bố trí một đội cảnh sát gồm 3 xe mô tô để dẫn đường cho đoàn Việt Nam đi lại tại Caracas để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra tại thủ đô của Venezuela.
Còn người lãnh đạo tối cao của đất nước, Tổng thống Hugo Chavez luôn xuất hiện trên các kênh truyền hình để cổ vũ cho người dân nước ông hãy vì tinh thần đại đoàn kết mà giúp đỡ và cổ vũ cho các đoàn tham dự một Festival thành công. “Festival không phải chỉ là nơi cho thanh niên thế giới bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng của mình, mà Festival 16 phải thực sự làm được một điều gì đó đặc biệt để lại dấu ấn của những thanh niên, sinh viên tiến bộ. Chính phủ sẽ ghi nhận đầy đủ ý kiến của những chủ nhân tương lai” – Tổng thống nói. Những biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ cũng được Chính phủ cho căng trên các phương tiện giao thông như tàu điện, xe buýt để người dân đất nước hiểu biết hơn về Festival.
- Những cuộc gặp gỡ của tình hữu nghị
Thật thú vị là sau khi tới Venezuela, đoàn chúng tôi gặp lại hai sinh viên người Đức là Steiner và Claudia trên cùng chuyến bay từ Paris tới Caracas. Một cảm giác tự hào trào dâng trong mỗi thành viên của đoàn Việt Nam khi vừa nhìn thấy các đại biểu Việt Nam, những điệp khúc “Việt Nam, Hồ Chí Minh” liên tục được các sinh viên hô vang giữa lòng bạn bè quốc tế.
Không chỉ vậy, nhiều bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam những tình cảm ấm áp và sự cảm mến về dân tộc anh hùng. Vừa gặp đoàn Việt Nam, anh Santiago Mago, đại diện đoàn thanh niên Argentina một đất nước thuộc châu Mỹ Latinh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người bạn Việt Nam. Anh Mago còn cho biết, anh sẵn sàng tập hợp những thanh niên Argentina để kêu gọi họ lên tiếng ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam với các công ty hóa chất của Mỹ.
Sau khi diễn tập lần cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai mạc, ngày 7-8, đoàn thanh niên Việt Nam cũng đã có cuộc giao lưu văn nghệ với những người lính tại nơi ở của quân khu 5.
Hôm nay 8-8, sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể Festival 16 tại trung tâm thủ đô Caracas.
VĂN NGHĨA (truyền từ Caracas)