Đẩy lùi “Tà đạo Hà Mòn”

Đẩy lùi “Tà đạo Hà Mòn”

Do nhẹ dạ cả tin và mê tín dị đoan nên một bộ phận người dân tại một số địa phương ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum bị các đối tượng phản động xúi giục theo “Tà đạo Hà Mòn”, làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ở cả hai tỉnh đã quyết liệt ngăn chặn, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên “Tà đạo Hà Mòn” đã được xóa bỏ.

Người “đuổi” tà đạo

Trở lại làng Kép Ram, xã Hòa Bình, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), một ngôi làng từng bị ảnh hưởng bởi “Tà đạo Hà Mòn” khi cơn mưa rừng Tây Nguyên vẫn còn nặng hạt. Trải dài theo con đường làng là những rẫy mì, bắp xanh ngát. Đằng sau những căn nhà sàn đơn sơ, lấp ló hình ảnh người phụ nữ Ja Rai đang hì hục chuẩn bị buổi cơm chiều và những đứa trẻ “da nâu, mắt sáng”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, già làng A Nguyh, người có công đầu giúp bà con làng Kép Ram có được ngày hôm nay. Đã gần 80 mùa rẫy nhưng trông già vẫn còn tráng kiện với dáng người chắc nịch, nói cười sang sảng. Vít một hơi rượu cần thơm lừng, già A Nguyh kể về những ngày đi vận động bà con từ bỏ con đường lầm lỗi. “Ngày đó, làng xóm mình đang yên bình, bà con chăm chỉ làm lụng. Bỗng nhiên có nhiều gia đình bỏ làm ăn, suốt ngày đóng cửa ở nhà lầm rầm đọc kinh, có khi đọc đến 2 - 3 giờ sáng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, già cất công tìm hiểu thì mới biết, có kẻ xấu vào làng xúi bà con bỏ làm bỏ ăn, sống khổ hạnh, chỉ cần đọc kinh là sẽ có ngày sung sướng… Hiểu cái bụng bà con mình thật thà, dễ mắc lời dối trá, phỉnh nịnh, già quyết đuổi bằng được tà đạo ra khỏi làng, khỏi bản, mang lại cuộc sống bình yên cho bà con”.

Cán bộ huyện Đăk Pơ (Gia Lai) thường xuyên triển khai công tác vận động quần chúng.

Trong những buổi thứ hai đầu tuần, làng Kép Ram tổ chức chào cờ bên nhà rông văn hóa. Từ đây, già làng A Nguyh đã tâm tình để bà con hiểu rằng, muốn cuộc sống được no ấm, sung túc thì bà con phải chăm cái tay, khỏe cái chân, phải bắt đất đai tạo ra lúa, ra mì thì cái bụng sẽ no, cuộc sống mới đầy đủ. Rồi già cũng chỉ ra cái bụng không tốt của những kẻ xấu đang manh nha phá hoại cuộc sống bình yên của bà con. Bởi lẽ, không có bất cứ đạo nào hay phép màu nào có thể giúp người dân từ bỏ ấm no khi đã từ bỏ ruộng rẫy.

Ban đầu khi nghe già làng nói, nhiều người kiên quyết không nghe, thậm chí còn chỉ trích già ngăn chặn con đường đi đến “niềm sung sướng” của họ. Thế nhưng “mưa lâu thấm đất”, lâu dần người dân làng Kép Ram cũng thấy già nói chí lý. Thế là họ cùng quyết tâm bỏ “Tà đạo Hà Mòn”, trở về với ruộng vườn, nương rẫy.

Bản làng đã trở về cuộc sống bình yên vốn có. Thế nhưng đôi chân già A Nguyh ngày ngày vẫn đi khắp làng trên bản dưới, cùng bà con bàn cách làm ăn, nuôi dạy bọn trẻ chăm lên lớp, đến trường... Với những đóng góp của mình, già A Nguyh được nhận rất nhiều bằng khen của các cấp, các ngành. Trong đó, có cả Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác vận động bà con không nghe kẻ xấu, từ bỏ “Tà đạo Hà Mòn”.

Tuyên truyền, vận động

Cũng như làng Kép Ram, các làng Kuk Kôn và Kuk Đăk, xã An Thành, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai), với gần 100% là đồng bào Ba Na vốn hiền hòa, bình yên. Bà con dân tộc thiểu số nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực làm ăn, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Đến đầu năm 2008, ở hai làng này bỗng nhiên có chuyện không vui. Một số người dân vì nhận thức còn hạn chế và nhẹ dạ cả tin, mê tín dị đoan đã đi theo “Tà đạo Hà Mòn”. Nguy hiểm hơn là những người theo “Tà đạo Hà Mòn” ban đầu chỉ là do mù quáng, nhưng sau đó bị các đối tượng theo tổ chức phản động Fulro lợi dụng, xúi giục. Các đối tượng đã xúi giục người dân tụ tập cầu nguyện trái phép suốt ngày và dựng 2 cây thánh giá ở làng. Họ từ chối sự hỗ trợ của Nhà nước, không cho con cái đến trường, đau ốm cũng không cho đi bệnh viện mà tin rằng chỉ cần cầu nguyện thì bệnh tật gì cũng khỏi.

Xuất hiện tại tỉnh Kon Tum vào năm 1999 bởi sự thêu dệt về hiện tượng Đức Mẹ hiện hình của đối tượng Y Ghin (tên gọi khác là Y Ên, 72 tuổi, dân tộc Rơ Ngao, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), một phụ nữ vốn hành nghề thầy mo, thầy cúng và một số đối tượng cầm đầu, “Tà đạo Hà Mòn” đã trở thành một “cơn gió độc” lan sang các tỉnh Tây Nguyên, lôi kéo hàng ngàn người bỏ lao động sản xuất, bỏ các tín ngưỡng truyền thống, tin và làm theo tà đạo.

Tại tỉnh Gia Lai, các đối tượng theo “Tà đạo Hà Mòn” đã móc nối với tổ chức phản động Fulro lưu vong, tụ tập, tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chia rẽ tôn giáo; tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền, rào làng, đào hầm, trốn ra rừng, ngăn cản, khống chế cán bộ cơ sở… Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, đấu tranh và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh xóa bỏ “Tà đạo Hà Mòn”.

Tại các huyện Mang Yang, Đăk Pơ, Đăk Đoa, Chư Păh (tỉnh Gia Lai), nơi có hoạt động của “Tà đạo Hà Mòn”, lực lượng chức năng và các cấp chính quyền đã tổ chức các buổi phát động quần chúng tập trung, đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân, xây dựng nhiều tài liệu tuyên truyền miệng, phóng sự, lời nhận tội của các đối tượng để phục vụ công tác tấn công chính trị… Đến nay, tại Gia Lai, toàn bộ các điểm nhóm của “Tà đạo Hà Mòn” đã được xóa bỏ.

Chị Đinh Thị Tu ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) là vợ Đinh Kứ, một trong những đối tượng cầm đầu theo “Tà đạo Hà Mòn”. Trước đây, chị Đinh Thị Tu tiếp tay đắc lực cho chồng và một số đối tượng khác để xúi giục một số người nhẹ dạ cả tin trong làng theo tà đạo, có những hành vi vi phạm pháp luật vì tin rằng cuộc sống sẽ no đủ hơn. Thế nhưng, thực tế lại khác xa với những lời hão huyền các đối tượng phản động tuyên truyền. Từ khi chồng bỏ gia đình theo bọn phản động trốn ở ngoài rừng, chị Tu một mình gánh vác chuyện gia đình, đôi vai gầy yếu của người phụ nữ không thể cáng đáng hết mọi công việc nên cuộc sống ngày càng khốn khó. Được cán bộ lãnh đạo địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, giờ chị Đinh Thị Tu đã nhận ra sai lầm, cam kết từ bỏ “Tà đạo Hà Mòn”.

Giờ đây, tại làng Kuk Kôn và làng Kuk Đăk cũng như những bản làng khác ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum vốn bị “đầu độc” bởi “Tà đạo Hà Mòn”, quá khứ đang dần khép lại để nhường chỗ cho cuộc sống mới tươi đẹp, đủ đầy.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục