Cà Mau, vụ cháu trai 6 tuổi bị đánh

Giáo viên chủ nhiệm nói không đánh nhưng nhà trường xin lỗi

Giáo viên chủ nhiệm nói không đánh nhưng nhà trường xin lỗi
Giáo viên chủ nhiệm nói không đánh nhưng nhà trường xin lỗi ảnh 1

Báo SGGP ngày 15-3 có thông tin cháu Khổng Hoàng An 6 tuổi học sinh lớp lá, Trường Mầm non phường 4, TP Cà Mau bị đánh nhưng chưa tìm ra “thủ phạm”. Cùng ngày, chúng tôi tìm được bản tường trình của cô Trần Thị Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp cháu An đang học và cũng là người mà gia đình cháu An cho rằng đã đánh cháu.

Trong bản tường trình, cô Hạnh viết: “… cháu An là trường hợp cá biệt của lớp… Lúc tôi hướng dẫn cháu vẽ thì cháu An không chịu vẽ theo yêu cầu của cô mà cháu lại vẽ bậy bạ vào tập nên tôi có nóng và dùng tay khẽ vào tay cháu 1 cái”. Cô Hạnh còn cho biết: “Trong giờ sinh hoạt tự do của trẻ thì tôi có nghe các cháu kể lại là bạn An trèo lên cầu tuột và bị ngã vào những chậu hoa có gai…”. Cô Hạnh còn viết: “Phụ huynh cháu An có nói ở nhà cháu lì lắm, quậy phá và không chịu học, nhờ cô dạy dỗ răn đe hoặc đánh cháu giùm”. Về chi tiết này, anh Khổng Hoàng Minh (cha cháu An) khẳng định: “Tôi có nhờ dạy dỗ răn đe hoặc đánh cháu giùm, nhưng tôi đâu có nhờ đánh con tôi đến cỡ đó. Khoảng một tháng trở lại đây cháu rất sợ đến trường”.

Tại sao cháu An bị thương khắp mình nhưng nhà trường không phát hiện? Cô Hạnh giải trình: “Thường ngày cô Tuyết phụ trách tắm cho các cháu lúc 3 giờ chiều. Nhưng vì hai hôm lại cúp nước nên không cho các cháu tắm mà chỉ lấy nước cho rửa mặt và các cháu tự thay đồ nên cô Tuyết không phát hiện vết bầm trầy xước trên người cháu An có từ lúc nào”. Tại cuộc họp của nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh, cô Hạnh khẳng định không đánh bé An đến như vậy, nhưng thừa nhận có lúc nóng quá thì lỡ đánh vào mông cháu 1 cái.

Chiều ngày 15-3, gia đình cháu An cho biết: Hiện tại trên thân thể của cháu có đến 20 vết thương (ảnh). Cháu có biểu hiện suy kiệt, biếng ăn, hay ngủ gục… nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bác sĩ ở đây chuẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm”. Cùng ngày, bà Phan Thị Anh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 4 ký văn bản báo cáo lên Phòng Giáo dục TP Cà Mau nói rằng: Nhà trường đã đến gia đình để hỏi thăm cháu, cữ cán bộ đến bệnh viện xem vết thương và mua thuốc cho cháu An và Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã thay mặt bà Trần Thị Hạnh xin lỗi và rất mong phụ huynh bỏ qua cho cô Hạnh…

C. Hạo

Tin cùng chuyên mục