

Hai diễn viên Phạm Băng Băng và Cổ Thiên Lạc trong phim.
Câu chuyện phim khá đơn giản, kể về cuộc chiến chống tội phạm của những cảnh sát săn bắt cướp. Nhân vật chính trong phim là 2 cảnh sát Mã Quân và Hoa Sinh, họ đều là hai thanh niên giỏi võ thuật, yêu nghề mặc dù cá tính có phần trái ngược nhau.
Để xâm nhập vào mạng lưới tội phạm khét tiếng tàn ác và máu lạnh - băng đảng anh em Vỹ Tra - Hoa Sinh đã phải đóng giả là một tay giang hồ, xin vào làm đàn em của chúng. Mã Quân là người được lệnh sẽ phối hợp cùng Hoa Sinh để triệt phá băng cướp. Mã Quân rất giỏi võ, song anh lại là cảnh sát nổi tiếng nóng tính. Không ít lần anh bị ra tòa án binh vì tội “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” quá mạnh đối với tội phạm. Băng đảng Vỹ Tra gồm 3 anh em Vỹ Tra, Tony và A Hổ. Chúng coi mạng người như cỏ rác, và chúng cũng thuộc hạng có máu mặt về tài nghệ võ thuật nơi chốn giang hồ… Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những tay tội phạm này diễn ra đầy gay cấn, quyết liệt. Sự sống và cái chết được đẩy lên khi chính những người thân yêu của những chàng trai đại diện cho chính nghĩa bị lôi vào cuộc.
Mặc dù khán giả xem không ít những bộ phim hành động Hồng Công đầy hấp dẫn, song điểm thu hút của “Ngòi nổ” vẫn ở chính những màn võ thuật. Những pha đánh đấm đầy tính chân thực cao, nhưng Tử Đan, một võ sư nổi tiếng của Hồng Công là đạo diễn võ thuật kiêm diễn viên chính trong phim. Còn Cổ Thiên Lạc chính là anh chàng Hoa Sinh đa tình, trọng đạo nghĩa. Nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng vào vai cô bạn gái xinh đẹp của Hoa Sinh.
Những màn đánh đấm khốc liệt giữa Hoa Sinh và Mã Quân (để che mắt bọn tội phạm) và màn kết phim với trận đấu tay đôi bất phân thắng bại giữa Mã Quân và Tony chính là những pha hấp dẫn nhất của bộ phim này. Mặc dù là phim hành động song những đoạn mô tả tình mẫu tử của cả bên cảnh sát lẫn phe tội phạm vẫn khiến người xem cảm thấy rung động. Đó là những trường đoạn làm nhẹ và làm cho bộ phim có chiều sâu tâm lý.
Hạ Chinh