Người phụ nữ mù mắc bệnh hiểm nghèo

Trong lần nhập viện mới đây, chị Nguyễn Thị Sinh (51 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), được chẩn đoán mắc cùng lúc các bệnh ung thư nội mạc tử cung, đái tháo đường, tăng huyết áp.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chỉ định, để kéo dài sự sống, chị Sinh phải tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu, rồi chuyển qua Khoa Sản phụ tiếp tục theo dõi và điều trị kéo dài với chi phí rất tốn kém.

Dù bị mù bẩm sinh và làm mẹ đơn thân, nhưng trước khi phát hiện bệnh, chị Sinh vẫn vượt lên bóng tối, ngày ngày đi bán vé số, tối về mưu sinh bằng nghề xe nhang, kiếm tiền nuôi mẹ già 85 tuổi bị mù lòa, liệt nửa người (ảnh) và con gái đang học lớp 8 được ăn học như chúng bạn. Một mình gánh vác gia đình đã rất vất vả với một người bình thường, nỗi khó khăn càng nhân lên gấp bội đối với một người mù như chị Sinh.

Chị Nguyễn Thị Nhi, nhân viên Hội Người mù thị xã Hương Trà, cho biết, tuy có hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Sinh vẫn luôn lạc quan, cố gắng sống tốt và nỗ lực vượt qua gian khó để làm gương cho con. Nhưng giờ, phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, sức khỏe suy yếu từng ngày khiến chị Sinh không thể mưu sinh như trước đây nên cả gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở).

Nội dung: HCCG 23-21.

Tin cùng chuyên mục