Chương trình tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2009 do Báo SGGP tổ chức “Tiên hướng nghiệp, hậu hướng trường”

“Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009”: Nhiều điểm không chính xác

“Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009”: Nhiều điểm không chính xác

Quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH- CĐ 2009” (gọi tắt là Những điều cần biết) được xem như cẩm nang chính thức do Bộ GD-ĐT ban hành về quy chế tuyển sinh năm nay. Sau khi cẩm nang trên được phát hành, một số trường “nhảy nhổm” vì phát hiện nhiều thông tin thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác tuyển sinh mà không biết “kêu” cùng ai.

Đối với các trường, chờ đợi cuốn “Những điều cần biết…” được phát hành giống như chờ sự quyết định cuối cùng về ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh. Với hàng triệu học sinh trên cả nước, “Những điều cần biết…” là cẩm nang gối đầu giường giúp thí sinh (TS) hiểu rõ về những quy định tuyển sinh, suy tính và lựa chọn ngành, trường dự thi phù hợp. Vì vậy việc phát hành “Những điều cần biết…” càng sớm càng tăng thêm thời gian để TS cân nhắc lựa chọn.

“Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009”: Nhiều điểm không chính xác ảnh 1

Vậy nhưng dường như năm nào Bộ GD-ĐT cũng “lỗi hẹn” về thời gian phát hành trong khi thời gian lựa chọn, đăng ký dành cho TS không được kéo dài ra. Năm ngoái, đến ngày 13-3 “Những điều cần biết…” mới phát hành trong khi ngày nộp hồ sơ vẫn bắt đầu từ 10-3 đến 10-4 (theo tuyến Sở GD-ĐT) và đến 17-4 tại các trường ĐH-CĐ. Năm nay, cẩm nang này được phát hành ngày 8-3 và đến 10-3 mới đến tay TS!

Cứ nghĩ “chậm mà chắc”, vậy mà nhiều lỗi cũ từ năm 2008 đã được các trường phản ánh nhưng vẫn tiếp tục “có mặt” ở cẩm nang năm nay.

Chẳng hạn, Trường ĐH An Giang đã bị… bỏ sót ngành Sư phạm tiếng Anh (hệ cao đẳng) và bỏ thi khối B vào ngành Giáo dục tiểu học (hệ cao đẳng).

Theo TS Võ Văn Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, việc “Những điều cần biết…” bỏ thi khối B, chỉ còn thi theo 3 khối A, C, D1 thì trường có thể chấp nhận giải quyết theo hướng thi 3 khối. Nhưng ngành Sư phạm tiếng Anh đã tuyển sinh đào tạo từ nhiều năm nay mà lại bị bỏ thì rất khó khăn cho công tác tuyển sinh của trường.

Để chữa cháy, nhà trường đã trao đổi với Vụ Đại học và được đồng ý cho tuyển sinh tiếp 80  chỉ tiêu như mọi năm. Cũng may là ngành này chỉ tuyển TS trong tỉnh nên trường có thể gửi công văn thông báo xuống từng trường THPT, nếu vùng tuyển sinh rộng hơn thì buộc phải đính chính.

Phần của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM thì bị in thiếu chuyên ngành Quản trị tài chính (100 chỉ tiêu), phân hiệu của trường tại Gia Lai cũng thiếu ngành Lâm nghiệp. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết: Ngành này đã tuyển sinh từ năm 2008 nhưng trong “Những điều cần biết…” 2008 không được đưa vào, đến “Những điều cần biết…” 2009 lại tiếp tục “lọt sổ”.

Ngay khi phát hiện thiếu sót này, trường đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT nhưng đến nay vẫn chưa thấy phúc đáp. Theo PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nếu không đính chính kịp thời thì những ngành này sẽ không thể tuyển sinh theo đúng quy chế, nhà trường cũng như TS sẽ chịu thiệt.

Trường hợp Trường CĐ Tài chính Hải quan, do sai sót của cẩm nang nên đành chấp nhận tuyển sinh theo điểm chung thay vì tuyển sinh trúng tuyển theo từng ngành. Thầy Giang Văn Kịp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm 2008, trường tuyển sinh theo điểm chung, sang năm 2009 trường quyết định và báo cáo Bộ GD-ĐT sẽ tuyển điểm trúng tuyển theo từng ngành. Thế nhưng “Những điều cần biết…” vừa phát hành lại in thông tin giống năm rồi.

Không còn cách nào khác, trường phải làm theo hướng dẫn, vì thời gian không còn nhiều để có thể điều chỉnh. Chính vì thời gian quá ngắn nên những trường hợp như thế này biết sai mà vẫn phải làm!

Ngoài ra, việc “Những điều cần biết…” quên cập nhật hoặc cập nhật thông tin chậm thể hiện rõ nhất ở trang 294 khi vẫn ghi: TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT, số 3 Công trường Quốc tế quận 3 TPHCM, trong khi đó, địa chỉ nhận hồ sơ năm nay đã được thông báo trước đó là dời đến 33C Lê Thánh Tôn quận 1!

Sai sót thì sẽ phải đính chính, nhưng mỗi năm đều phải đính chính những lỗi không mới ở một cẩm nang được trông chờ nhiều nhất, phổ quát nhất với các TS chuẩn bị thi tuyển thì Bộ GD-ĐT cũng cần xem lại vì sao để có thể khắc phục triệt để ở những năm sau.

TIÊU HÀ

  • Tốt nghiệp trung cấp, muốn học liên thông thì thế nào?

- Xin quý báo cho biết tên các trường và ngành học của các trường TCCN và CĐ, ĐH ở TPHCM có đào tạo bậc học này. Học sinh được xét tuyển với trình độ THCS, quá trình học có được học thêm văn hóa  hay không? Điều kiện xét tuyển như thế nào? (phụ huynh ở phường 7, quận 5).

- Hiện nay TPHCM có gần 30 trường CĐ, trung cấp nghề, TCCN công lập và ngoài công lập. Tên trường và các ngành học bạn có thể tìm hiểu qua cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2009” do Bộ GD-ĐT phát hành có bán tại Phòng GD chuyên nghiệp Sở GD-ĐT TPHCM và các nhà sách.

Nếu là học sinh đã tốt nghiệp THCS thì trong quá trình học tại trường sẽ được học các môn văn hóa và sau khi tốt nghiệp sẽ có bằng trung cấp và công nhận tốt nghiệp văn hóa lớp 12. Hiện nay hầu hết các trường TCCN tại TPHCM đều xét tuyển học sinh THCS vào học tại trường.

- Em vừa tốt nghiệp hệ trung cấp ngành kế toán nhưng chưa xin được việc. Năm nay, em muốn học tiếp lên đại học ngành này nhưng không biết có được thi vào chương trình đào tạo liên thông ở các trường ĐH hay không? (Quế Liên, đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp).

Em không nói rõ bằng tốt nghiệp trung cấp của em xếp loại nào, trong khi đó em lại chưa có kinh nghiệm làm việc vì chương trình đào tạo liên thông của Bộ GD-ĐT mới ban hành có những điểm mới hơn so với các năm trước. Đào tạo liên thông lên trình độ CĐ, ĐH, người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất ba năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.  Như vậy nếu em muốn học liên thông từ trung cấp lên ĐH em phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc đúng ngành  đào tạo mới được dự thi.

BAN KG

Trường THPT Bùi Thị Xuân Tổ chức ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh

“Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009”: Nhiều điểm không chính xác ảnh 2

(SGGP).- Trong hai ngày 14 và 15-3, gần 2.000 HS của khối 10, 11, 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân đã đến dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh ĐH “Sự lựa chọn hôm nay, quyết định tương lai” (ảnh). Nhiều HS quan tâm tìm hiểu thông tin ở quầy ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Hoa Sen…

Theo ban giám hiệu nhà trường, trong những năm qua, công tác hướng nghiệp, tuyển sinh được  chú trọng đã giúp cho HS của trường tìm được trường ĐH, CĐ  phù hợp với năng lực và sở thích của các em. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, Trường THPT Bùi Thị Xuân nằm trong top 10 trường có điểm thi ĐH cao nhất TP năm 2008.

Tin, ảnh: D. Doanh


Sổ tay

“Bể sô”

Một chương trình tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn, dự định truyền hình trực tiếp trên một kênh truyền hình tại TPHCM vừa bị “bể sô” khi đối tác đảm nhận khâu truyền hình đã bất ngờ hủy hợp đồng phút chót. Sự việc trên có lẽ chỉ là một sự cố bình thường ở các hợp đồng làm ăn nếu như đối tượng nhắm đến không phải là học sinh.

Sự phát triển của các loại hình truyền thông, từ báo in, báo hình và báo điện tử bây giờ đã cung cấp cho các em học sinh lượng thông tin tuyển sinh cực lớn mà trước kia không thể có được. Các chương trình tư vấn tuyển sinh của nhiều báo đến tận các vùng sâu vùng xa, nơi mà thông tin chỉ có thể gọi là “đói” là một việc làm đáng trân trọng với mục đích hỗ trợ cho thí sinh chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp, cơ sở để định hướng tương lai nghề nghiệp của mình.

Có đi mới thấy sự khao khát thông tin của các bậc phụ huynh và các em học sinh, và mới thấy nỗ lực tổ chức các chương trình tư vấn của các trường, các cơ quan truyền thông, thậm chí một số công ty là một sự quan tâm đáng khích lệ.

Nhưng sự quan tâm đó sẽ thực sự là một món quà ý nghĩa nếu cũng “vô tư” như sự chờ đợi của các em học sinh, không “nặng nề” đến mức làm cho các em… quá tải. Có chuyện cứ đến mùa tuyển sinh, một số công ty đứng ra tổ chức rất nhiều tour cho học sinh các tỉnh đến tham quan, tìm hiểu và nghe tư vấn ở các trường đại học lớn.

Thế nhưng có trường hợp các em đăng ký tìm hiểu trường này, cuối cùng bị đẩy qua một trường khác có quy mô khác hẳn, mà cũng chỉ được “cưỡi ngựa xem hoa” và… chụp hình lưu niệm. Có chuyện một số đơn vị do “vô tình” nên tổ chức tư vấn cứ trùng lắp nhau, thậm chí ở nhiều địa phương, hôm trước thì đơn vị này làm, hôm sau đơn vị khác lại “sáng đèn” ngay điểm ấy, cũng với những học sinh ấy và… đội ngũ tư vấn ấy!

Có chuyện cứ đến mùa tuyển sinh, các nhà tư vấn nhận được tới tấp lời mời của nhiều đơn vị tổ chức, đôi khi cũng đành phải từ chối vì không thể bố trí với một lịch ken cứng như vậy…

Vẫn còn rất nhiều học sinh thiếu thông tin để chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp. Ở một chương trình tư vấn cho học sinh các tỉnh vùng sâu của ĐBSCL, khi đã kết thúc mà nhiều em vẫn nán lại để được hỏi thêm, hỏi cụ thể hơn.

Ban tổ chức và các thầy tư vấn đã sẵn sàng trả lời thêm cho từng câu hỏi, cho từng nhóm học sinh. Nhưng khi một số buổi tư vấn thành “sô” thì có lẽ học sinh phải trở thành… khách hàng.

HƯỚNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục