“Nụ hôn thần chết” không phải phim kinh dị!

“Nụ hôn thần chết” không phải phim kinh dị!

Đây là bộ phim đầu tiên chính thức công bố việc tham gia thị trường phim Tết 2008, đánh dấu sự khởi động cho mùa phim sôi động nhất trong năm. Phim do Hãng phim Thiên Ngân, HK Film hợp tác sản xuất, kịch bản và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Câu chuyện về một anh chàng tử thần mới vào nghề được giao nhiệm vụ lên trần gian bắt hồn một cô gái. Chàng tử thần phải làm sao để hôn được cô gái này, chỉ có nụ hôn của chàng mới có thể rút được hồn nạn nhân. Tuy nhiên, chàng tử thần lại quá ngô nghê và khờ khạo, còn cô gái kia thì thuộc dạng đầy cá tính và tất nhiên cũng khá xinh đẹp.

Rồi đột nhiên, chàng thấy mình có tình cảm với nàng. Và thay vì bắt hồn nàng, chàng đã không sao trao nụ hôn cay nghiệt ấy. Nhưng nếu không hoàn thành sứ mệnh, chàng sẽ phải chịu lời nguyền của giới thần linh…

“Nụ hôn thần chết” không phải phim kinh dị! ảnh 1

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (giữa) đang tuyển diễn viên cho bộ phim “Nụ hôn thần chết”. Ảnh: T.N.

* PV: Dường như năm nay xu thế phim kinh dị đang lên ngôi. Có khá nhiều dự án làm phim liên quan đến đề tài này đã được công bố. Phải chăng anh đang định chạy theo xu thế này để đánh vào thị hiếu công chúng?

* ĐD NGUYỄN QUANG DŨNG
: “Nụ hôn thần chết” không phải là phim kinh dị. Đây là một bộ phim tình cảm, hài. Tất nhiên, trong phim sẽ có một vài cảnh có yếu tố kinh dị nhằm làm rõ xuất thân của nhân vật và để mô tả thế lực của thần chết. Tuy nhiên, phim sẽ không khai thác sâu vào những yếu tố này…

* Anh chính thức chọn người mẫu Thanh Hằng vào vai nữ chính trong phim?

* Đúng thế. Cô ấy rất hợp vai.

* Chắc anh có nghe chuyện giữa cô người mẫu này với nữ đạo diễn Hồng Ngân?

* Tôi cũng đang nhức đầu về chuyện này đây.

* Theo như đạo diễn Hồng Ngân cho biết thì Thanh Hằng là một diễn viên thiếu trách nhiệm, không có kỹ năng diễn xuất, thiếu tôn trọng người khác… Anh không cảm thấy e ngại sao? Nếu đúng cô ấy là người như vậy thì anh và cả đoàn làm phim sẽ gặp rắc rối, hơn nữa đây lại là một phim chiếu tết, áp lực về khán giả và doanh thu rất cao…

* Tôi từng làm việc với rất nhiều “sao” và chưa bao giờ bị diễn viên “dập”. Trong quá trình casting (tuyển diễn viên) tôi đã làm việc với diễn viên rất kỹ. Tôi nghĩ, nếu mình tôn trọng họ, không lý do gì để họ không tôn trọng mình. Một đạo diễn quyết định chọn một diễn viên thì phải có trách nhiệm với diễn viên đó. Nếu gặp trường hợp không hay, tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết. Hiện giờ tôi chưa nghĩ được mình sẽ giải quyết hướng nào nhưng tôi sẽ không để làm ảnh hưởng đến bộ phim.

* Thế còn thần chết trong phim, anh đã nhắm tới nam diễn viên nào chưa?

* Đó là Johny Trí Nguyễn. Chúng tôi đang chờ diễn viên này về để ký hợp đồng chính thức.

* Phim sẽ chính thức bấm máy vào ngày nào?

* Dự kiến là đầu tháng 8 tới. 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục