“Ốc mượn hồn” chưa... hớp hồn khán giả!

“Ốc mượn hồn” chưa... hớp hồn khán giả!

Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa công diễn vở Ốc mượn hồn của hai tác giả Chánh Trực – Xuân Thảo. Đây cũng là vở diễn được “bà bầu” Hồng Vân đầu tư để đạo diễn trẻ Chánh Trực thực hiện vở tốt nghiệp đại học đạo diễn sân khấu và là vở diễn đánh dấu sự trở lại sàn diễn của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu.
Ốc mượn hồn xoay quanh câu chuyện về “gia đình văn hóa” của nữ nghệ sĩ Tố Tố và thầy dạy múa Vũ Bảo. Mặc dù gia đình được trao tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, sống hòa thuận, hạnh phúc…, nhưng thực chất phía sau cái bằng khen ấy là bao điều giả tạo đáng sợ đang tồn tại.

“Ốc mượn hồn” chưa... hớp hồn khán giả! ảnh 1

Cảnh trong vở diễn “Ốc mượn hồn”.
Ảnh: ĐỖ NGUYÊN

Trước mặt con cái, học trò, bà con lối xóm, đôi vợ chồng này lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc cho nhau từng tí. Còn sau đó, một thực tế trần trụi, đe dọa sự đổ vỡ mái ấm gia đình lại hiển hiện.

Cả hai tuy sống chung, nhưng tất cả chi phí tiền bạc trong gia đình từ tiền rác, điện, nước, ăn uống… đến cả tiền cho cậu con trai ăn học cũng đều phải… chia hai. Cả hai sống “cầm chừng” như thế, chờ ngày cậu con trai thi đậu đại học sẽ ly hôn, giải thoát cho nhau… Cuối cùng, mọi toan tính của hai người đều thất bại, bởi từ  lâu, cậu con trai đã biết được sự bất hòa của cha mẹ nên dù thi đậu đại học, cậu ta vẫn báo tin rớt… và sau đó bỏ nhà đi bụi!

Có thể nói, đây là vở diễn đề cập đến cuộc sống gia đình của… nghệ sĩ, nên cũng được khá nhiều người quan tâm. Nhưng tiếc là Ốc mượn hồn chưa thể hớp hồn người xem với những điều phải suy ngẫm. Có chăng chỉ nằm ở cảnh cuối với việc cậu con trai bỏ nhà đi bụi để lại cho ba mẹ giấy báo trúng tuyển đại học và lá thư tay...

Vấn đề mà tác giả, đạo diễn đưa ra chưa thật thuyết phục người xem, bởi thời đại bây giờ làm gì có một người nghệ sĩ nổi tiếng vì chữ hiếu nên đành chấp nhận lấy một anh chàng dạy múa (chẳng tài giỏi gì) làm chồng, để rồi sống không hạnh phúc và đi cặp bồ với một họa sĩ trong đoàn hát của mình (cũng chẳng tài cán gì)? Nếu bảo vì ghen nên cặp bồ trả thù, lại càng không thuyết phục, vì họ đã sống với nhau từ lâu không có tình yêu.

Chưa hết, có một chi tiết không biết là vô tình hay cố ý mà tác giả, đạo diễn lại cho anh chàng họa sĩ Trần Vĩnh nhắc đến tên của trang web sex C.T.T.Com (trong lúc tìm cái tên để chọn đặt cho bức tranh). Nhắc đến cái tên C.T.T.Com để nhằm ý gì? Không biết hội đồng phúc khảo có góp ý về điều này không bởi đây là địa chỉ  trang web sex…

Có thể nói, Ốc mượn hồn là vở diễn mà đạo diễn trẻ Chánh Trực và ê kíp diễn viên có rất nhiều cố gắng. Nhưng, tiếc thay Ốc mượn hồn mới chỉ thu hút người xem ở những xen tung hứng của diễn viên, những pha hài nhẹ nhàng, chứ chưa thể… hớp hồn người xem bằng tình huống câu chuyện. Với sức khỏe mới dần dần bình phục, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu vào vai thầy dạy múa nhưng chưa thể… dạy múa và đạo diễn Chánh Trực phải đúp vai.

Khi bài viết này chuẩn bị lên khuôn, NSƯT Hồng Vân cho biết, các suất hát tới đây chính chị sẽ vào vai nghệ sĩ Tố Tố (thay cho diễn viên Việt Hương đi  lưu diễn nước ngoài), còn diễn viên Anh Vũ sẽ đảm nhận vai Vũ Bảo (thay nghệ sĩ Lê Vũ Cầu và Chánh Trực). Một điều kỳ vọng rằng, khi chính NSƯT Hồng Vân “sống” với vai nghệ sĩ Tố Tố, chị sẽ có những điều chỉnh kịp thời cùng đạo diễn Chánh Trực để Ốc mượn hồn hay hơn!

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục