Phỏng vấn một cơn bão

- Thưa chị, bão mang tên phụ nữ, nhưng sức tàn phá thì khốc liệt. Liệu rằng việc gán bão với phụ nữ như thế có phải là sự kỳ thị?

- Bão tố thì cả triệu năm nay và bao nhiêu năm tới vẫn ầm ào thế thôi. Đặt tên gì chỉ có ý nghĩa về mặt lưu trữ, thống kê. Thiệt hại do bão lớn hay nhỏ, do cấp bão là một phần, còn phần khác là do chính sự chủ quan hoặc phá hoại môi trường trước đó của chính con người.

- Liên quan tới thống kê, tin tức mới đây cho thấy vài giới chức ở tỉnh Thanh Hóa đã tiên đoán được thiệt hại ngay cả trước khi bão đổ bộ, thiệt là tài. Và mặc dù sau đó bão né qua chỗ khác, nhưng con số thiệt hại vẫn chình ình trong báo cáo?

- Đâu phải cứ có bão người ta mới chế ra tình hình. Nhiều cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật khác ở xứ mình mới làm xong đã hỏng, chủ đầu tư chỉ việc chỉ tay lên trời: “Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt”! Do muốn thủ lợi từ ngân sách, nên có những người chờ có bão để lập lờ đánh lận con đen.

- Vậy có nên đè bão ra để thi hành kỷ luật không, thưa chị?

- Có hai lý do cần phải khen thưởng bão. Thứ nhứt là bão vô chỗ này mà làm lộ thói gian dối ở chỗ kia. Thứ nhì là nhờ bão mà phát hiện được thêm vài nhà... tiên tri!

Tin cùng chuyên mục