Tiếp tục diễn biến vụ xử lý tiêu cực ở bóng đá Italia

Tranh đấu đến cùng...

Hôm 26-7, LĐBĐ Italia đã quyết định trao cho Inter chức vô địch mùa giải 2005-2006 mà trước đó họ đã tước khỏi Juventus. Trong khi đó, Lão phu nhân thành Turin cùng với Lazio, Fiorentina tuyên bố họ sẽ kháng án tới cùng mặc dù có vẻ như 3 câu lạc bộ này không được giới truyền thông ủng hộ – một số tờ báo lớn đã tập trung chỉ trích sự khoan hồng mà phán quyết của tòa phúc thẩm hôm 25-7 đã dành cho Fiorentina, Lazio.

Tranh đấu đến cùng... ảnh 1

Pha tranh bóng của tiền vệ Cambiasso (bên phải) trong trận đấu với Ajax Amsterdam ở Champions League.

1-Hơn 2 tháng sau khi mùa giải 2005-2006 kết thúc ở serie A, bỗng nhiên ngôi vô địch tìm được người chủ mới. Hôm 26-7, một ngày sau khi tòa phúc thẩm công bố phán quyết đối với Juventus, AC Milan, Fiorentina và Lazio, LĐBĐ Italia (FIGC) quyết định trao chức vô địch mùa bóng 2005-2006 cho Inter. Đây sẽ là lần thứ 14 Inter được công nhận là nhà vô địch trong lịch sử và là lần đầu tiên của họ kể từ năm 1989.

Đó là một quyết định hoàn toàn hợp lệ. Inter chỉ về hạng ba ở mùa giải 2005-2006, sau AC Milan và sau đội về nhất Juventus. Nhưng Juve đã bị tước chức vô địch 2005-2006 (và cả mùa trước đó 2004-2005) còn AC Milan thì bị phạt trừ hàng chục điểm vì tiêu cực. Án phạt đó đã đưa Inter lên ngôi đầu bảng và theo FIGC thì mặc nhiên Inter được công nhận là nhà vô địch.

Thái độ của ông chủ Inter, Massimo Moratti, là một sự mãn nguyện: “Tôi hoàn toàn hài lòng với việc trao chức vô địch cho một CLB, một đội bóng hành xử trung thực”. HLV Roberto Mancini: “Tôi vui mừng. Bất kể chức vô địch này đến theo phương thức nào, việc trao nó cho những người luôn cố gắng hết sức mình và luôn luôn trung thực vẫn là một quyết định hợp lý. Đúng là thật lạ đời khi chúng tôi vô địch theo cách này. Nhưng Inter đã thi đấu trong sạch”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Sandro Mazzola – một thành viên trụ cột của Inter trong những năm tháng thành công ở thập niên 60 – nhận định: “Chức vô địch 2005-2006 này không thể sánh với những lần vô địch của tôi trong quá khứ. Nhưng thôi thì chuyện gì phải đến đã đến. Inter đứng đầu bảng xếp hạng nên chức vô địch thuộc về Inter là bình thường. Tôi cho rằng cổ động viên Inter nên mừng gấp đôi: mừng vì danh hiệu vô địch, đồng thời cũng mừng vì Inter không bị dính vào những vụ bê bối”.

2- Trong khi đó, Juventus cùng với Lazio và Fiorentina cho biết họ có ý định khiếu nại phán quyết của tòa phúc thẩm hôm 25-7, dù phán quyết này đã giảm nhẹ hình phạt đáng kể cho họ. Juventus, vốn bị án nặng nhất (bị giáng xuống Serie B và phải khởi đầu mùa giải mới với số điểm âm 17), tuyên bố sẽ nhờ tòa án dân sự can thiệp và trong trường hợp đó, bóng đá Italia sẽ lại thêm vài tuần rối ren.

Theo hệ thống “pháp lý thể thao” hiện hành, Juventus còn cơ hội kháng án lên hội đồng xét xử của Ủy ban Olympic Italia (CONI) trước khi họ có thể quay sang tòa án dân sự. Đó là con đường mà Chủ tịch Juventus, ông Giovanni Cobolli Gigli, định lựa chọn. Trên nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport, Gigli tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tận dụng mọi quy trình pháp lý thể thao bằng cách khiếu nại nên hội đồng xét xử của CONI, rồi nếu vẫn chưa hài lòng thì chúng tôi có thể ra tòa án địa phương”.

Có một tiền lệ cho Juventus. Cách đây 3 năm, 3 đội bóng bị trượt hạng từ Serie B xuống Serie C đã kiện ra một tòa án địa phương và trụ hạng thành công. Vụ kiện tụng năm ấy đã khiến ngày khởi đầu mùa giải kế tiếp bị trì hoãn và từ đó dẫn tới một sự thay đổi trong quy cách kháng án. Hành lang pháp lý đã thu hẹp hơn, hạn chế cơ hội khiếu nại ra tòa dân sự của các CLB. Các CLB bây giờ không được phép kiện ra tòa án địa phương của họ nữa.

Mặc dù vậy, vẫn còn một tòa án địa phương thuộc vùng Lazio (hay còn gọi là Latium) ở thủ đô Rome có thể nhận đơn kiện và đây có thể là cơ hội cuối cùng để Juventus tìm cách trở lại Serie A. Gigli nói tiếp: “Chúng tôi chỉ chấp nhận nếu được ở lại Serie A và bị tước chức vô địch một chứ không phải hai mùa giải, đồng thời họ không được loại chúng tôi khỏi Champions League”.

Fiorentina và Lazio cũng bày tỏ ý định chống án, dù tòa phúc thẩm thể thao đã khoan hồng cho họ rất nhiều, đưa họ từ Serie B trở lại Serie A. Ông chủ Fiorentina Diego Della Valle tuyên bố: “Chúng tôi sẽ ra bất cứ tòa án nào hiện có, để gột rửa mọi bóng đen tội lỗi và tìm lại những gì người ta đã tước bỏ ở chúng tôi”. Chủ tịch Lazio Claudio Lotito thì tuyên bố sẽ chuyển lên những cấp cao hơn trong hành lang pháp lý nhằm thay đổi bản án.

Hiện nay, chỉ duy nhất AC Milan không có ý định chống án vì thật sự là kết quả xử phúc thẩm của tòa thể thao còn hơn cả mong đợi đối với họ – Milan được giảm điểm phạt mùa tới, được trở lại Champions League.

3- Giờ đây, nhiều quyết định quan trọng đang đợi chờ FIGC. Họ sẽ phải quyết định xem đội nào sẽ trám vào chỗ Juventus ở Serie A mùa tới.

Thêm nữa, chức vô địch Serie A mùa giải 2005-2006 đã trao cho Inter nhưng chức vô địch 2004-2005 cũng đang chờ FIGC quyết định. Và dĩ nhiên, trong trường hợp bộ ba Juventus, Fiorentina và Lazio xúc tiến việc khiếu nại lần nữa thì FIGC cũng phải chờ kết quả trước khi thiết lập một lịch thi đấu hợp lý cho mùa giải mới.

Chỉ có một thứ chắc chắn: bất kể Juventus, Fiorentina hay Lazio kháng án thành công thì những đội bóng này vẫn không được dự Cúp châu Âu mùa tới. Bởi thứ Tư 26-7 đã là hạn chót để FIGC đệ trình danh sách các CLB tham dự lên UEFA...

Hưng Nguyên

Thông tin liên quan

- Chánh án Sandulli: “Hãy đọc các bản án trước khi phê phán”

- Juventus hy vọng một Bản án khoan dung

- Các quan tòa đã thiên vị Milan?

- 4 CLB Serie A sẽ bắt đầu tiến trình kháng cáo ngày 22-7: Bản án sẽ được giảm nhẹ ?

- Sau án phạt Calciopoli: AC Milan vẫn còn hy vọng dự cúp UEFA 

- 4 CLB hàng đầu Serie A có thể xuống hạng

-  Bản án kết liễu sự nghiệp của Moggi

- Ngày phán quyết

- Scandal bóng đá tiêu cực tại Serie A: Xáo trộn đáng kể 

- Serie A tiếp tục rung chuyển vì tiêu cực
 

Tin cùng chuyên mục