Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô

Ra mắt 2 bộ phim "Hàng xóm" và "Rặng trâm bầu"

Ra mắt 2 bộ phim "Hàng xóm" và "Rặng trâm bầu"

“Hàng xóm” – phim truyện nhựa do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất và “Rặng trâm bầu” – phim truyện video do Công ty Điện ảnh TPHCM, Phát hành phim Quân đội, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang sản xuất, đã được Cục Điện ảnh quyết định chọn làm phim chiếu khai mạc cho đợt phim kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thủ đô 10-10.

Ra mắt 2 bộ phim "Hàng xóm" và "Rặng trâm bầu" ảnh 1

Thủy Hương vai Thu trong phim “Hàng xóm”.

Hàng xóm” (đạo diễn: Phạm Lộc, quay phim: Lý Thái Dũng) đi vào đề tài truyền thống khi khai thác nghề nuôi tằm, dệt lụa. Người xem được chứng kiến hình ảnh những nong tằm ăn rỗi, kén tằm vàng óng, quy trình rút ruột tằm, bắt tằm nhả tơ, xe sợi, dệt vải, nhuộm màu…

Tất cả được lồng, ghép trong một câu chuyện hiện đại mang đậm tính thương trường với những mối quan hệ gia đình, bạn bè, làm ăn… Hà (Đức Khuê) - chủ nhân một xưởng dệt tơ tằm - lo lắng vì hàng không có đầu ra. Hà chỉ mong đợi ở Thu (Thủy Hương), hàng xóm, đồng thời là chủ căn nhà phía mặt tiền, bán lại nhà cho anh ta để anh ta mở cửa hàng bán các sản phẩm làm từ lụa.

Thất vọng vì Thu đã bán nhà cho người bạn học cũ của cô, Hà đã nghĩ ra cách để giành lại căn nhà đó bằng âm mưu thâm độc. Khi căn nhà thuộc về Hà, công việc kinh doanh của Hà ngày càng phát đạt. Lạ thay anh ta lại dùng Thu như cánh tay mặt của mình. Và rồi Thu, người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, bắt tay vào kế hoạch trả thù. Kẻ có tâm địa độc ác cuối cùng cũng phải trả giá. Đó là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến người xem. Phim sa vào nhiều thủ pháp điện ảnh mà không chú ý đến tính logic các tình huống, nên khó thuyết phục người xem.

Ra mắt 2 bộ phim "Hàng xóm" và "Rặng trâm bầu" ảnh 2

Trịnh Kim Chi (phải) vai Ngọc Hiệp trong bộ phim “Rặng trâm bầu”.

Với “Rặng trâm bầu”, đạo diễn Bùi Đình Thứ đã đưa người xem trở lại cuộc kháng chiến của những chiến sĩ cách mạng ở Cai Lậy, Tiền Giang những năm 60. Nhân vật nữ chính trong phim được lấy từ nguyên mẫu có thật, đó là bà Đoàn Thị Nghiệp – một liệt sĩ, một Anh hùng Lực lượng Vũ trang, một Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có hai người con cùng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Hiệp (Trịnh Kim Chi) là một người phụ nữ có chồng đi tập kết. Cô vừa nuôi con vừa chăm sóc bà mẹ chồng, đồng thời còn là một cơ sở cách mạng bí mật. Nhiều tình tiết trong phim đắt và xúc động như tình mẹ con, tình đồng đội, đồng chí, tình yêu. Bên cạnh đó, những cảnh cháy nổ được thực hiện khá công phu. Tuy nhiên, người xem vẫn có chút tiếc nuối trong nhiều phân đoạn miêu tả tâm lý nhân vật.

Hai bộ phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 7-10 tại rạp Thăng Long, mở màn cho đợt phim mừng ngày giải phóng thủ đô kéo dài đến hết ngày 15-10. Trong ngày khai mạc, phim sẽ được trình chiếu miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, chiến sĩ và cán bộ lão thành…

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục