Sáng nay, tại Đồng Tháp: Xe buýt dừng đột ngột gây tai nạn chết người

Lúc 6g15 hôm nay, 11-3, trên tỉnh lộ 846 (đoạn qua xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương.

Xe buýt mang biển số 66S-3701 của Công ty Quốc Đạt, do tài xế Trần Quang Minh (SN 1977, ngụ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò) điều khiển theo hướng thị trấn Mỹ An-TP Cao Lãnh, đến địa phận nói trên bất ngờ đụng vào xe đạp chạy cùng chiều do Trần Thị Cẩm Vân (SN 1996, ngụ xã Mỹ Đông) điều khiển, phía sau có chở Trần Phước Vinh (SN 2001, ngụ xã Mỹ Đông). Vụ tai nạn làm Trần Phước Vinh chết trên đường đi cấp, Trần Thị Cẩm Vân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều người dân cho biết, do xe buýt dừng đột ngột để rước khách nên gây tại nạn nghiêm trọng. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

HỒNG NGỰ

Rủ… đánh nhau

Hôm qua, đã hơn 1g sáng mà Nguyễn Ngọc Thái (15 tuổi) và Lê Kim Phượng (17 tuổi, cùng ở TPHCM) vẫn ngồi chơi trước hẻm số 637, đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8). Khi thấy Chí Cường (14 tuổi) và Hùng Cường (15 tuổi, cùng ngụ quận 4) đi qua, Thái và Phượng đã rủ… đánh nhau, cả hai Cường không nói gì và bỏ đi. Thái chạy tới đánh Hùng Cường thì Phượng can ra. Sau đó, Phượng chạy xe máy chở Thái đi mua đồ ăn, dọc đường thấy Chí Cường đi bộ một mình, hai tên đã bắt cóc nạn nhân lên xe, chở tới chỗ vắng người bắt phải “thi đấu”. Thái đấm đá, Phượng móc dao giấu trong yên xe ra đâm nhiều nhát vào người Cường cướp 300.000đ chia nhau tiêu xài. Công an quận 4 đã bắt 2 kẻ thủ ác trên. (N.K.)

Nát tình ruột thịt

Chỉ do mâu thuẫn cá nhân, chiều hôm qua, ông Phan Văn Hồng (50 tuổi, ở Nghệ An) cùng con tên Phan Văn Chung (24 tuổi) đã dùng gậy đánh em trai, chú ruột mình là Phan Văn Hiếu (33 tuổi) đến mức thiệt mạng. Công an huyện Tân Kỳ đang điều tra xử lý. (V.D.)

Sét đánh

17g30 hôm qua, tại đường Ung Văn Khiêm, gần khu vực xây dựng Trường Đại học An Giang (TP Long Xuyên) trời đổ mưa to, gió lớn khiến một nhóm học sinh đang đá bóng phải chạy vào chuồng bò trú ẩn. Không may sét đánh nhằm chồng bò làm chết 8 con, hai em Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi), Lương Hữu Lộc (13 tuổi) chết tại chỗ và hai em khác bị thương nặng, hiện vẫn cấp cứu trong bệnh viện. (N.K.)

Trộm “hạng nặng”

Khuya hôm qua, kẻ gian đã đột nhập vào văn phòng của Công ty dệt Hà Nam, đóng tại thị xã Phủ Lý, rinh mất 2 két sắt đựng tiền, vàng với tổng giá trị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra truy bắt những tên trộm “hạng nặng” trên. (V.D.)

Xin cá bằng… gậy

Hôm qua, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an TP Nha Trang đã kịp thời khống chế bắt giữ Nguyễn Kim Lâm (22 tuổi) và Quảng Ngọc Truyền (20 tuổi, dân địa phương) cùng 3 đồng bọn, thu đủ 5 gậy gỗ hung khí. Gần sáng, Lâm và Truyền vào Cảng cá Phước Đồng xin cá ăn chơi (!?). Không ai cho, Truyền tự ý leo lên một xe đông lạnh lấy thủy sản. Chưa được con nào, Truyền bị một nhân viên đánh ngã xuống đất làm rách da lưng. Hai tên xin đểu “nóng máu” về nhà kêu thêm 3 đồng bọn, cầm gậy tới cảng cá định trả miếng nhưng đã bị bắt giữ. (N.P.)

Rượu… vô tình

Lương Thiên Phú Cảnh (18 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) sau chầu nhậu mờ mắt, đem xe đạp của mình ghé nhà hàng xóm tên Lô, rao bán lấy tiền uống tiếp. Anh Lô nói không có tiền mua, Cảnh liền “kiếm chuyện” với người làm thuê cho anh Lô là Nguyễn Tấn Châu (13 tuổi) rồi đánh và rút dao đâm em này bị thương. Trên đường về nhà, Cảnh bị té đập mặt xuống đất. Khi cố đứng dậy, mở mắt tìm đường về, Cảnh nhìn thấy anh Trần Minh Tuấn (25 tuổi) đi xe máy tới, lại rút dao đâm nạn nhân bị thương. Hôm qua, bị công an bắt giữ, Cảnh cứ một mực đổ tội cho rượu… vô tình. (A.K.)

Bắt nhanh

Bà Bùi Thị Nho trú tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) tới công an trình báo nhà bị trộm viếng, lấy mất 30 triệu đồng. Hôm qua, công an thị xã đã điều tra bắt nhanh tên trộm Vũ Đình Thắng (17 tuổi, dân địa phương) thu hồi được 2 ĐTDĐ và 25 triệu đồng trả cho nạn nhân. (N.P.)

Tin cùng chuyên mục