Liên tục mấy năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở nước ta luôn trong tình trạng báo động. Tính bình quân, mỗi ngày có hơn 30 người chết và hàng chục người khác bị thương vì TNGT. Có khi chỉ trong 2 ngày, đã có số thương vong bằng với số nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, thiệt hại về vật chất do TNGT ước tính đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.
Phần lớn các vụ TNGT có liên quan đến môtô và xe gắn máy, không chỉ ở chỗ số người chết, mất mát về tài sản mà hậu quả xã hội của TNGT rất nặng nề, vì nhiều gia đình mất đi người thân, trong đó phần đông là trụ cột, là lao động chính; nhiều người bị thương phải tốn tiền của để chữa trị, bị tàn phế, mất khả năng lao động… Điều đó làm nhiều gia đình lâm vào cảnh túng bấn, kéo dài trong nhiều năm; nhiều trẻ em mất cha mẹ, không được đến trường… ảnh hưởng đến cả một thế hệ.
Do đó, mọi người phải xem TNGT là thảm họa và cùng nhau ngăn chặn nó. Hãy xem mỗi một người chết vì TNGT là một tiếng chuông cảnh tỉnh những người khác nghiêm chỉnh chấp hành luật đi đường. Mỗi người tham gia giao thông nên tự bảo vệ mình và có trách nhiệm bảo vệ người khác, đúng như khẩu hiệu mà ngành giao thông nêu ra: “Đi bừa lái ẩu, gây tai nạn là tội ác”. Đừng vì đến nhanh một vài phút mà gây tai nạn có thể làm muộn nhiều năm, đừng vì hơn thua với người khác trong tích tắc mà để ân hận cả đời. Mỗi người nên luôn ý thức rằng, để xảy ra TNGT không chỉ thiệt hại cho bản thân mình mà còn cho gia đình và cho xã hội, đồng thời góp phần làm cho thảm họa này càng trầm trọng hơn!
TRỊNH MINH GIANG (Thủ Đức TPHCM)