Theo dấu hải trình yêu thương

Nguyễn Á là nhiếp ảnh gia giàu năng lượng sáng tạo, nhờ vậy, anh luôn có những ấn phẩm sách ảnh độc đáo giới thiệu đến công chúng. Một trong số đó là sách ảnh Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác (NXB Thông tấn), vừa được anh cho ra mắt.

Từ ngày 15 đến 22-9, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TPHCM đã vượt hải trình gần 1.000 hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á là một trong những thành viên của đoàn. Trở về từ chuyến đi, mỗi người sẽ có những cách khác nhau để thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình. Với Nguyễn Á, sách ảnh Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác là minh chứng cho tình yêu ấy.

cn3-xem-nghe-doc-1397-7182.jpg

Nguyễn Á tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Vì vậy, trước chuyến đi tôi đã dành một tâm thế để cảm nhận tất cả cảm xúc mới mẻ nhất”. Và với tâm thế đó, cùng một tâm hồn, sự rung động của người nghệ sĩ, Nguyễn Á đã bắt trọn những hình ảnh mang đầy đủ cung bậc cảm xúc tại mỗi nơi mà đoàn công tác đi qua. Lật giở từng trang sách của Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác, người đọc dường như cũng được dự phần vào chuyến hải trình đó, để lần lượt theo đoàn đặt chân lên Côn Đảo, đảo Hòn Khoai, nhà giàn DK1/10, đảo Thổ Chu, đảo Hòn Chuối, đảo Nam Du, đảo Hòn Đốc, đảo Phú Quốc.

Qua những bức ảnh được chọn lọc, đưa vào cuốn sách, bạn đọc nhìn thấy những giọt nước mắt, những giây phút trầm ngâm của du khách, các thành viên trong đoàn khi được nghe kể lại những nhục hình tàn khốc mà các chiến sĩ cách mạng phải chịu đựng nơi “địa ngục trần gian” Côn Đảo; thấy nụ cười tươi, tràn đầy sức sống luôn thường trực trên môi những chiến sĩ trẻ, dẫu cuộc sống có thể còn nhiều khó khăn; và xúc động với những cái bắt tay, cái ôm đầy bịn rịn của những thành viên đến từ đất liền khi chia tay cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo...

Cuốn sách đến tay bạn đọc sau hơn 3 tháng từ khi chuyến hải trình được bắt đầu. Thế nên, những xúc cảm nơi “đầu sóng, ngọn gió” ở đảo xa như vẫn còn nguyên vẹn với những thành viên của đoàn công tác, trong đó có cả nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Còn với bạn đọc, qua mỗi tấm ảnh, tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc như được nhân lên nhiều lần, một cách tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục