Trả lại tài sản, giấy tờ quan trọng cho nạn nhân vụ chìm tàu ở Đà Nẵng

Tối 5-6, đại diện Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa và lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đến tận bệnh viện Đà Nẵng để bàn giao tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho gia đình Tiến sĩ Ong Tah Fatt, nạn nhân của vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào tối 4-6. 
Trả lại tài sản, giấy tờ quan trọng cho nạn nhân vụ chìm tàu ở Đà Nẵng

 (SGGPO).- Tối 5-6, đại diện Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa và lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đến tận bệnh viện Đà Nẵng để bàn giao tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho gia đình Tiến sĩ Ong Tah Fatt, nạn nhân của vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào tối 4-6.  

Trả lại tài sản, giấy tờ quan trọng cho nạn nhân vụ chìm tàu ở Đà Nẵng ảnh 1

Đại diện hãng taxi Tiên Sa và lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng trả lại tài sản cho bà Ding Swee Yoke , vợ Tiến sĩ Ong Tah Fatt

 Tiến sĩ Ong Tah Fatt là giảng viên cao cấp Khoa Khoa học thể thao và giải trí, Trường Đại MARA - Malaysia đến Đà Nẵng công tác và đi tham quan trên tàu du lịch Thảo Vân 2. Khi tai nạn xảy ra, Tiến sĩ Ong Tah Fatt ở khoang dưới nên bị chìm cùng tàu, sau đó cố thoát ra ngoài thì bị đuối nước và được người dân cứu lên bờ. Ngay lúc đó, anh Trần Ngọc Sơn, là lái xe của hãng Taxi Tiên Sa đang đi trên đường và tham gia đưa Tiến sĩ Ong Tah Fatt đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê. Khi quay về, lái xe phát hiện một túi xách, bên trong chứa nhiều tiền của nhiều nước cùng giấy tờ tuỳ thân và nhiều thẻ tín dụng...nên mang về trình báo với công ty. 

 Đến tối 5-6, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã cùng đại diện hãng taxi Tiên Sa đến bệnh viện nơi Tiến sĩ Ong Tah Fatt đang điều trị để bàn giao tài sản và giấy tờ cho bà Ding Swee Yoke là vợ của Tiến sĩ Ong Tah Fatt.

 Sau khi nhận lại giấy tờ, bà Ding Swee Yoke rất xúc động và gửi lời cảm ơn hãng taxi Tiên Sa, nhân dân và chính quyền Đà Nẵng đã giúp đỡ đưa chồng bà đi cấp cứu kịp thời và nay đã qua cơn nguy kịch.
 Ông Nguyễn Xuân Bình cũng cảm ơn lái xe và đại diện hãng taxi Tiên Sa khi chở cấp cứu nạn nhân vụ chìm tàu miễn phí và đã trả lại tài sản cho du khách. Đây là một hành động đẹp của lái xe, góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự cho thành phố.

 Bà Ding Swee Yoke cho biết, số tiền trong ví của chồng bà ước khoảng hơn 800USD và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có nhiều thẻ tín dụng. Vì vậy, nếu mất chiếc ví này, việc quay về nước và làm lại giấy tờ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

 Ông Lê Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa cho biết, lái xe Trần Ngọc Sơn đã được công ty thưởng 2 triệu đồng. 

Nguyên Khôi

>> Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn: Đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân
 

Tin cùng chuyên mục