Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra số báo đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2015) đã diễn ra trang trọng, sôi nổi, lắng đọng nhiều tình cảm. Hàng chục năm qua, Báo SGGP xứng đáng là tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Những người làm Báo SGGP qua các thế hệ không ngừng nỗ lực góp phần phát triển tờ báo, đưa đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, đưa lòng dân đến với ý Đảng. Sau đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư tặng quà lưu niệm cho Báo SGGP.

Sân khấu hóa Lời thề giữ biển.

Tiết mục hát, múa Mùa xuân đầu tiên do phóng viên, nhân viên Báo SGGP biểu diễn.

Hoạt cảnh sân khấu hóa về công việc đưa Báo SGGP đến các bạn đọc.

Sân khấu hóa tái hiện hình ảnh giải phóng Sài Gòn.
HẢI THỤY
Các tin, bài viết khác
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ
-
Phát huy truyền thống khi tham gia Đảng bộ Thành phố Thủ Đức
-
Viện KSND TPHCM nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
-
Tình báo Công an nhân dân là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước
-
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Kiến nghị bổ sung cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức
-
Công tác dân vận là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
-
“Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” - nhiều tư liệu quý được giới thiệu
-
Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” - Khẳng định niềm tin son sắt
-
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia
-
Ra mắt Đảng bộ phường 2 và phường 13 quận 4