
Malala Yousafzai, thiếu nữ 15 tuổi người Pakistan, từng bị Taliban bắn vào đầu, vừa đạt thỏa thuận viết một cuốn tự truyện về cuộc sống của mình. Nhà xuất bản Weidenfeld & Nicolson cho biết họ sẽ phát hành cuốn tự truyện nhan đề: Tôi là Malala (I am Malala) ở Anh vào mùa thu này. Các nhà xuất bản Little và Brown sẽ xuất bản tại Mỹ. Cuốn hồi ký của Malala mang về cho em 3 triệu USD.

Malala cùng cha trong những ngày điều trị tại bệnh viện ở Anh.
Một tay súng Taliban bắn Malala vào ngày 9-10-2012 khi em đang trên đường từ trường học về nhà ở Tây Bắc Pakistan. Nhóm chiến binh muốn giết Malala vì em thúc đẩy “tư duy phương Tây” và chỉ trích hành vi của Taliban. Viên đạn xuyên qua đầu, cổ và kẹt trong vai em nhưng may mắn là em không chết. Em đã phải trải qua nhiều tháng chữa trị vết thương tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở Birmingham, Anh và đã được xuất viện để tiếp tục cắp sách đến trường ở xứ sương mù. Malala hy vọng câu chuyện của mình sẽ là một phần của chiến dịch cổ động cho tất cả bạn đồng trang lứa, nhất là các bạn nữ, được đến trường. Em nói: “Em hy vọng cuốn sách sẽ đến với nhiều người trên khắp thế giới, do đó, họ sẽ cảm nhận được những khó khăn thách thức với trẻ em trong việc tiếp cận với tri thức”. Malala cho rằng câu chuyện kể không chỉ của riêng em mà là câu chuyện của 61 triệu em gái Pakistan không được quyền đến trường dù cho đó là quyền cơ bản của họ.
Dưới sự cầm quyền của Taliban tại Afghanistan trước năm 2001, nữ sinh bị cấm đến trường. Cho tới nay, Taliban vẫn áp đặt chính sách này tại nhiều vùng họ kiểm soát ở Afghanistan và thậm chí cả ở vùng đất Pakistan giáp giới với Afghanistan. Sau khi sống sót, Malala đã trở thành một biểu tượng cho hòa bình. Em trở thành người trẻ nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon chọn ngày 10-11 làm Ngày của Malala.
Arzu Tahsin, Phó giám đốc Nhà xuất bản Weidenfeld & Nicolson, cho rằng cuốn sách này sẽ là một tài liệu đáng giá về lòng can đảm, sự dũng cảm và cả quan niệm về giáo dục của giới trẻ. Ông tin rằng câu chuyện người thật việc thật của Malala sẽ là nguồn cảm hứng cho độc giả thuộc mọi thế hệ, những người tin vào quyền được giáo dục và tự do theo đuổi giáo dục. Gia đình Malala hiện đang sống ở West Midlands. Cha em đã được bổ nhiệm làm tùy viên giáo dục tại Lãnh sự quán của Pakistan ở Birmingham trong 3 năm tới. Malala từng viết blog trên BBC tiếng Urdu ký bằng bút danh về cuộc sống tại thung lũng Swat trong năm 2009.
Khánh Minh