
Chuyện nhà Williams lại là đề tài bàn tán của giới hâm mộ
Một lần nữa, “chuyện nhà Williams” lại là đề tài bàn tán của giới hâm mộ. Sau khi vượt qua các đối thủ ở tứ kết WTA Key Biscayne (Sony Ericsson Open) 2009, chị em nhà Williams lại “dàn xếp” “một cuộc họp nội bộ” gia đình ở bán kết một giải đấu đình đám.

Serena muốn giành danh hiệu Key Biscayne lần thứ 6, nhưng trước tiên cô phải vượt qua chị mình trong “cuộc họp gia đình” ở bán kết.
Đây là lần thứ 6, chị em nhà Williams giáp mặt nhau ở bán kết (3/5 lần trước đó là ở các giải cấp Grand Slam và Masters) và là lần thứ 20 hai chị em cùng nhà này “quyết đấu” với nhau.
Trong lịch sử, ngoài 5 lần gặp nhau ở bán kết các giải đấu, “chuyện nhà Williams” còn là câu chuyện ở chung kết 9 giải đấu khác nhau. Serena đã 10 lần đánh bại chị mình, Venus cũng có 9 lần hạ gục em gái…Tuy nhiên, chuyến hành trình đến bán kết của hai chị em không giống nhau.
Trong khi Serena (số 1 WTA) phải chật vật vượt qua tay vợt người Trung Quốc Li Na (hạng 40 WTA) sau 3 ván với điểm số nghẹt thở 4/6, 7/6 (7-1), 6/2, Venus chơi rất thảnh thơi khi đánh bại Iveta Benesova (CH Séc, hạng 31 WTA) trong vỏn vẹn 2 ván đấu với điểm số 6/1, 6/4.
Tất nhiên, dù là khó nhọc hay dễ dàng, việc chị em nhà Williams tiếp tục “họp nội bộ” ở một vòng đấu rất sâu tại một giải đấu đình đám (danh tiếng vốn chỉ thua 4 kỳ Grand Slam) có nghĩa là họ vẫn là thế lực hàng đầu ở WTA thời “tranh tối tranh sáng”.
Người thắng trong cặp đấu bán kết đầu tiên giữa Serena và Venus chính là người có nhiều tiềm năng đăng quang Key Biscayne 2009.
Khi được các phóng viên cắc cớ hỏi bản thân đã gặp chuyện gì khi khởi đầu trận đấu với Li Na, Serena cho biết cô không thể tiến lên phía trước: “Tôi không biết, tôi chỉ thấy mình thật sự khởi đầu rất chậm, rất chậm chạp”.
Lý ra, Serena đã thua trận nếu Li Na tận dụng hết cả 6 cơ hội giành break-point trong ván thứ 2. Nhưng, sự thật là không có từ “nếu” ở đây.
Chính Li Na thừa nhận: “Khi tôi không tận dụng được cơ hội của mình, Serena đã không cho tôi một cơ hội nào khác nữa. Tôi đã có 6, 7 cơ hội giành break-point, nhưng tôi không tận dụng được một cơ hội nào. Trong ván đầu, Serena không cố gắng 100% công lực. Trong ván cuối, cô ấy chơi tốt hơn”.
Họ nghĩ gì trước trận bán kết “của gia đình”
Serena đang cố tìm kiếm danh hiệu thứ 6 ở Miami. Nếu làm được như vậy, cô sẽ qua mặt cả huyền thoại quần vợt Đức Steffi Graf để sánh vai với… chồng Graf - huyền thoại quần vợt Mỹ Andre Agassi - về số lần sở hữu các danh hiệu Key Biscayne.
Trước mắt, Serena sẽ phải đánh bại chị mình ở lần thứ 11. Cô nói: “Tôi luôn chơi rất hứng khởi trong các trận đấu với Venus. Vì chị cô ấy thi đấu thật sự tốt và luôn khiến tôi gặp những khó khăn hơn bình thường. Mỗi lần giáp mặt chị tôi, tôi luôn tự động thi đấu ở một đẳng cấp khác biệt, đơn giản bởi vì Venus cũng luôn thi đấu ở một đẳng cấp khác biệt đến khác thường”.
Đứng trên quan điểm của mình, Venus nhận xét: “Mọi người dù thân thuộc đến thế nào đều có những khác biệt. Và bạn phải chơi với những gì bạn có. Phong cách của chúng tôi không giống nhau. Niềm tin, sự suy nghĩ có lẽ tương tự nhau, nhưng chúng tôi luôn khác biệt về tính cách.
Mỗi người có một tính cách khác biệt, chị em cũng vậy, điều đó khiến lối chơi của mỗi người cũng khác biệt. Về cha mẹ của chúng tôi, họ luôn thích chúng tôi chơi hết mình và sòng phẳng để tìm ra người xứng đáng nhất. Họ muốn người nào trong hai chúng tôi thắng phải là người không gặp quá nhiều may mắn, hay không thắng trong lần cuối cùng”.
TIỂU SIÊU (SGGP Thể Thao)