(SGGP).- Tối qua, dường như mọi nỗ lực của ban tổ chức trong việc bảo vệ phố hoa đầu tiên của Hà Nội sau 2 ngày đã trở nên vô vọng.
Những thảm cỏ nhung xanh tươi đã ngả sang màu cỏ úa, thậm chí nhiều đoạn chỉ còn trơ lõi thép. Đôi rồng được kết bằng hoa hồng môn, sống động và tươi tắn ngay tại sân khấu chính cũng bị bong tróc từng mảng. Các nhân viên bảo vệ luôn miệng thổi còi, cảnh báo những người hăng hái lao vào chụp ảnh. Những cành hoa lau cao quá thân người, ngày khai mạc còn thẳng dáng vươn cao trước gió xuân, giờ đã thấy gãy gập, dúi vào nhau. Dưới cái cổng quạt hoa của nghệ nhân Lân Tuyết, một tác phẩm được ghi nhận kỷ lục Việt Nam, là những chậu hoa hồng, cúc mâm xôi nghiêng ngả.
Trước sự thiếu ý thức của một số du khách, tính tới chiều 2-1, 3 tiểu cảnh bị hỏng hoàn toàn, gồm Hoa và gỗ lũa, Bông cỏ lau, Gánh hàng hoa. Hơn 100 bóng đèn đã phải thay và hàng ngàn bông hoa đã được bổ sung. Đó là chưa kể hàng loạt gánh hàng rong đổ xô tới khu vực này, khiến cảnh quan của lễ hội thêm phần nhếch nhác.
V.XUÂN
Thông tin liên quan:
* Tối 31-12, Hà Nội khai mạc Lễ hội Phố hoa