Nỗi lo từ những hộp sữa

Thời giá leo thang, lo được sữa cho con là cả một vấn đề, một gánh nặng đối với cha mẹ. Vậy mà giờ đây, các bà mẹ lại phải lo lắng nhiều hơn nữa vì thông tin sữa nhiễm melamine từ Trung Quốc.

Dẫu rằng các nhà sản xuất đã công bố sữa của mình không nhập thẳng từ Trung Quốc, cũng không khiến cho chúng tôi an tâm. Bởi vì sữa nhập từ Malaysia, Philippines… mà những nước này nhập nguyên liệu sữa từ Trung Quốc thì thành phẩm họ làm ra cũng có thể… dính melamine.

Rồi lại có thông tin Việt Nam nhập cả chục tấn sữa nguyên liệu từ Trung Quốc, thế thì sữa thành phẩm sản xuất tại Việt Nam cũng không an toàn. Phải làm sao đây khi chăm cho con mỗi ngày mà không biết mình có vô tình đầu độc con không.

Vì tương lai con em chúng ta, vì yêu cầu cấp thiết những bữa ăn hàng ngày của trẻ nhỏ không gì có thể thay thế, tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan kiểm định của nhà nước và chính bản thân những nhà sản xuất sữa hãy kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn chất lượng an toàn, để chúng tôi yên tâm mà chăm sóc con mình. 

TRẦN THỊ MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục