Ca sĩ Mick Jagger, thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Anh “The Rolling Stones”, từng là mục tiêu chính của một âm mưu ám sát năm 1969. Đó là tiết lộ từ một tư liệu mới được phát trên kênh BBC Radio 4.
Không thích “bảo kê”
Câu chuyện bắt đầu từ việc Jagger thề không chấp nhận băng xã hội đen “Hells Angels” (Những thiên thần địa ngục) làm “bảo vệ” để dẹp những kẻ phá phách trong các buổi diễn của nhóm, sau vụ cô Meredith Hunter – 18 tuổi, một fan của The Rolling Stones – bị chết trong một buổi diễn miễn phí của nhóm tại trường đua Altamont Speedway ở Bắc California (Mỹ) vào tháng 12-1969. Buổi diễn này được xem là một sự kiện kỷ niệm kết thúc phong trào hippie mặc quần loe và để tóc dài.
Cô Hunter bị thành viên của Hells Angels đâm bằng dao và đá đến chết, cảnh hành hung này bị thu hình và Jagger không còn muốn “thuê” Hells Angels làm “bảo vệ” nữa. Thế là băng giang hồ mô tô này đòi “xử” Jagger ngay tại nhà nghỉ của ông ở Long Island, New York.
Người dẫn chương trình Tom Mangold nói với báo Anh Sunday Telegraph: “Hells Angels giận dữ vì cách xử sự của Jagger nên quyết định giết ông”. Kế hoạch của chúng là dùng thuyền tiếp cận nhà của Jagger từ khu vườn để tránh nhóm bảo vệ ở cổng trước, nhưng thuyền gặp bão và cả đám bị hất khỏi thuyền, tuy sống sót nhưng không tính chuyện khử Jagger nữa.
Thông tin đó được một cựu nhân viên FBI của Mỹ là Mark Young tiết lộ trong tập phim tài liệu “FBI ở tuổi 100”. Không có thông tin cho biết Jagger có được thông báo hay không về âm mưu ám sát này và Jagger luôn “né” những câu hỏi ám chỉ ông hoặc bất kỳ thành viên The Rolling Stones đã có những thỏa thuận ngầm với Hells Angels. Băng xã hội đen này cũng phủ nhận âm mưu này.
Già vẫn ham vui
“Những hòn đá” già vẫn lăn
Nếu Jagger đã bị Hells Angels giết, có lẽ bia mộ của ông sẽ tạc bài hát “Not Fade away” (Không tàn phai) mà ông từng hát với The Rolling Stones năm 1964. Và album cuối cùng của phải là “Beggars Banquet” (Bữa tiệc của người ăn mày) vốn có bài hát đầu là “Sympathy for The Devil” (Thiện cảm dành cho lũ quỷ)...
Và The Rolling Stones phải giải tán ngay trong thời hoàng kim vì không còn Jagger, không còn có thể tiếp tục biểu diễn cho đến ngày nay: Cuộc du diễn 2 năm “Big Bang” của họ đã kiếm được 273,7 triệu bảng Anh, trở thành cuộc du diễn “vớ bở nhất” trong lịch sử nhạc rock. 144 buổi diễn đã thu hút 4.680.000 fan và được đạo diễn điện ảnh Martin Scorsese thu hình thành một bộ phim tài liệu.
Jagger tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục ghi đĩa và thực hiện nhiều chuyến du diễn nữa. Điều có nghĩa là Jagger, năm nay 64 tuổi, cùng những ông bạn “lão tướng” Keith Richards, Charlie Watts và Ronnie Wood vẫn chưa chịu nghỉ hưu.
Gần đây Jagger cũng vừa có album solo “The Very Best of Mick Jagger”, phát hành ngày 2-10-2007, với những bài hát có tên đơn giản như “Hãy làm việc”, “Chẳng phải khóc nếu anh quá lười”... Đã lên hàng “lão” nhưng Jagger vẫn còn rất sung sức, vẫn vừa hát, hét và nhảy tưng bừng như thời còn trẻ! Ông cũng có bồ từ 5 năm nay là L’Wren Scott, người Mỹ, 40 tuổi. Scott cao đến 1,9m, đeo một chiếc nhẫn bự chảng mỗi khi quàng vai ông bạn già. Người trong cuộc nói họ chẳng tính chuyện lên “xe bông” với nhau.
DIÊN HY