Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova muốn giúp đỡ người nghèo trên thế giới
Thứ bảy, 30/05/2009, 22:19 (GMT+7)

Tiếp xúc với Ksenia Sukhinova, mọi người đều dễ có chung nhận xét, ở cô gái Nga này toát ra vẻ giản dị, hiền lành, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một hoa hậu, nhất lại là Hoa hậu Thế giới. Gương mặt “nai tơ ngơ ngác”, bắt gặp ai nhìn thì nhoẻn miệng cười, cô tạo cho người khác cảm giác về một sự mong manh, dễ vỡ nhưng những người từng tham gia các chuyến từ thiện với cô phải khâm phục về sức chịu đựng và sự kiên trì…

Một nhiếp ảnh trong đoàn nói: “Sau chuyến làm từ thiện lần thứ nhất cách đây vài tháng, tôi nghĩ người đẹp sẽ không can đảm trở lại Việt Nam lần thứ hai. Những chuyến đi khắp các tỉnh thành với cường độ di chuyển liên tục, đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng còn muốn bệnh huống chi một cô gái có vẻ yếu đuối như cô ấy”. Nhưng Sukhinova đã trở lại với sứ mệnh của mình.

Sau chuyến đi Hà Nam trao nhà và quà cho người nghèo, trẻ mồ côi và nạn nhân chất độc màu da cam, đoàn “Dấu chân từ thiện 2009” của RAAS và tổ chức Hoa hậu Thế giới đã quay lại vịnh Hạ Long để khảo sát địa điểm tổ chức, cũng như xây dựng những hoạt động cho Hoa hậu Thế giới sẽ diễn ra tại Việt Nam năm 2010.

Chuyến khảo sát có thể coi là chặng dừng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình từ thiện đã được lên lịch sẵn ở khắp 3 miền đất nước. Tranh thủ giây phút thư giãn, hòa mình trong vẻ đẹp của một kỳ quan thiên nhiên đang được xếp hạng  trên thế giới, vịnh Hạ Long – Việt Nam, PV Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc tiếp xúc với Sukhinova.     

- PV: Cô thấy kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long của đất nước chúng tôi thế nào?

Hoa hậu Ksenia Sukhinova: Đây là lần thứ 2 tôi đến Việt Nam và cũng là lần thứ 2 đến Vịnh Hạ Long. Lần này, tôi đã được trải qua một đêm trên tàu ngay trong Vịnh Hạ Long, được chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của hang Sửng Sốt, để bất ngờ trước những gì mà tạo hóa dành cho đất nước các bạn. Cảm giác của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên đặt chân đến. Đây quả là một nơi tuyệt vời, xứng đáng là một kỳ quan của thế giới. Khi về nước Nga, tôi sẽ kể cho gia đình, bạn bè tôi về đất nước của các bạn, đặc biệt là vịnh Hạ Long; còn riêng tôi, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây thêm nhiều lần nữa…

- Ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam qua hai chuyến đến Việt Nam của cô?

Những chuyến đến Việt Nam rất đáng nhớ đến với tôi. Nhìn những gương mặt người dân tươi cười, hạnh phúc trước sự giúp đỡ của đoàn từ thiện, tôi thực sự cảm động. Đó là khung cảnh yên bình tuyệt vời mà chúng tôi đã đi qua trên dọc đường đất nước Việt Nam, là khung cảnh thiên nhiên như tranh vẽ của vịnh Hạ Long…

- Nếu không phải thực hiện sứ mệnh của một đương kim hoa hậu là làm từ thiện, cô sẽ muốn làm điều gì khi đặt chân đến đất nước chúng tôi?

Tôi muốn được đi dạo thật thoải mái dọc theo bờ biển Việt Nam. Đất nước các bạn có những bờ biển thật xinh đẹp.

- Cô đã được lắng nghe những nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn các nhạc cụ dân tộc Việt với những bài hát Nga, cảm xúc của cô thế nào?

Tôi thực sự xúc động. Cảm giác giống như mình đang ở nhà vậy. Những giai điệu khiến tôi nhớ nước Nga, nhớ gia đình mình… 

- Giấc mơ của cô, một hoa hậu về một cuộc sống gia đình sẽ như thế nào?

Hiện tại tôi không có nhiều thời gian riêng tư dành cho bản thân, cũng như gia đình, tôi phải đi khắp nơi trên thế giới để làm công tác từ thiện. Tuy nhiên, mẫu người đàn ông, người chồng tương lai của tôi sẽ là một người bản lĩnh, tự tin trong cuộc sống, người mà tôi có thể tin tưởng và luôn ủng hộ những công việc của tôi…

- Điều gì cô muốn làm nhất sau khi hoàn thành sứ mệnh của một đương kim Hoa hậu Thế giới, trao vương miện cho người kế nhiệm?

Tôi vẫn muốn được làm công việc từ thiện. Tôi muốn được một đơn vị từ thiện nào đó mời làm đại sứ để có thể tiếp tục đi quyên góp cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, kém may mắn ở khắp nơi trên thế giới.

Hà Giang thực hiện

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ thiếu nhi  (30/05/2009,22:14)
Chụp ảnh “nóng” rồi… bị lộ - “Tai nạn” hay trò “mua” danh?  (30/05/2009,16:36)
Rộn ràng làng sách thiếu nhi  (30/05/2009,03:05)
Hội thảo về Hán Nôm và vấn đề văn hóa dân tộc  (30/05/2009,02:55)
Ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam  (30/05/2009,02:33)
Hoa hậu Thế giới đến TPHCM  (30/05/2009,02:31)
Duyên dáng truyền hình ASEAN-TPHCM 2009: Đêm nghệ thuật ấm tình hữu nghị  (30/05/2009,02:07)
Các nhóm nhạc - Đam mê và tươi trẻ  (30/05/2009,00:25)
Trình diễn các dòng gốm truyền thống  (29/05/2009,16:01)
Truyện tranh lên phim - Mối lương duyên không dễ dàng  (29/05/2009,15:45)