NSƯT Dương Minh Đức: Người chiến sĩ ấy 40 năm ca hát

NSƯT Dương Minh Đức: Người chiến sĩ ấy 40 năm ca hát

Ít ai nghĩ rằng, NSƯT Dương Minh Đức (ảnh) đã bước vào tuổi 60 với hành trang 40 năm ca hát trong tư thế của một người nghệ sĩ - chiến sĩ. Bởi lẽ, vẫn còn đó âm vang trong lòng người nghe tiếng hát tươi trẻ, trữ tình, bay bổng của anh, với nhiều bài hát gắn bó với tên tuổi Dương Minh Đức như Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân), Cachiusa (Nga), Chiều trên bến cảng (Nguyễn Đức Toàn)…

Vẫn còn vang vọng tiếng hát trẻ khỏe của anh từ cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên “Cẩm chướng đỏ” mà anh là một trong những ca sĩ trẻ đầu tiên của VN đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế… và vẫn còn âm vang tiếng hát điêu luyện của anh trong tư cách một người thầy hòa trong rất nhiều tiếng hát tươi trẻ, xuất sắc hiện nay của các nghệ sĩ trẻ quân đội do chính anh đào tạo, dạy dỗ (Dương Minh Đức nguyên là Đại tá, Hiệu phó Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội).

Kỷ niệm 40 năm cuộc đời ca hát, một live show của anh với tên gọi “Người chiến sĩ ấy” mới đây đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội tại TPHCM. Nhiều hoa đã được mang lên sân khấu cho người ca sĩ quân đội suốt cả cuộc đời mang tiếng hát của mình phục vụ người lính, cổ vũ cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc, ca ngợi nhân dân và Tổ quốc…

Tham gia live show, ngoài Dương Minh Đức, còn có những người bạn nghệ thuật thân thiết của anh là NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy… Họ đều là những giọng ca vang bóng một thời, đều từng được đào tạo cơ bản ở nhạc viện, đều đã từng đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới và đặc biệt, họ đều là những giọng hát lớn lên từ cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc, từng đến tận chiến hào của người lính hát phục vụ chiến sĩ.

Chính bởi vậy, họ đã cùng Dương Minh Đức hát thật xúc động những ca khúc về người lính thân yêu, những Năm anh em trên một chiếc xe tăng (Doãn Nho-Hữu Thỉnh), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Trần Chung-Nguyễn Trung Thu), Cây đàn ghi ta ở đại đội ba (Xuân Hồng)…

Live show của một Dương Minh Đức, nhưng mang bóng dáng của cả một thế hệ nghệ sĩ-chiến sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật giàu sức sống, giàu tính chiến đấu của chúng ta nhiều năm tháng qua, và sẽ còn ngân vang mãi như khúc quân hành của người lính tận trung với nước, tận hiếu với dân. 

TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT

Tin cùng chuyên mục