
Bắt đầu bấm máy từ đầu tháng 11, đoàn phim “39 độ yêu” có hơn chục ngày quay tại Phan Thiết. Các diễn viên chính của phim đã có những kỷ niệm khó quên với thành phố biển, nơi nổi tiếng với nghề làm nước mắm. Người mẫu Hồ Ngọc Hà vai Trang, diễn cảnh bị bọn bắt cóc trói tay giấu trong thùng làm nước mắm. Gần cả buổi ngồi trong thùng làm nước mắm, với phía dưới thùng là một lớp cá dày đang trong giai đoạn phân hủy. Khi xong cảnh bước ra, không ai dám lại gần người đẹp nữa. Mình mẩy lấm lem, trầy xước, lại còn bốc ra một mùi rất… cá mắm.

Trương Thanh Long (vai Sid) trong một cảnh quay.
Để thực hiện cảnh Công an 113 rượt bắt bọn bắt cóc, đoàn phim có mời một số công an 113 của Phan Thiết tham gia. Trước khi quay, người của đoàn phim đã “bỏ nhỏ” nói các anh nhẹ tay với diễn viên vì đây chỉ là đóng phim thôi. Nhưng khi quay, một hai đúp đầu các anh còn nhớ, đến các đúp sau các anh diễn hăng quá xáp tới Trương Thanh Long (vai Sid) bẻ tay giật cánh khuỷu. Sau tiếng hô “cắt” của đạo diễn, Trương Thanh Long vẫn mặt mũi méo xệch vì đau.
Cũng vì diễn hăng hái quá, nên các anh 113 đâm ra quên luôn cả nhân vật mà mình cần bắt. Lẽ ra người mẫu nam Bình Minh (vai Long) không bị bắt ở cảnh đó, nhưng vẫn bị các anh 113 xô tới. Ráng chờ cho ra gần hết khung hình, Bình Minh la nho nhỏ (vì phim thu tiếng trực tiếp): “Các chú bắt lộn con rồi, các chú bắt lộn con rồi”. Nói là nhỏ, nhưng khi xem lại trên monitor nghe tiếng Bình Minh lồng lộng, cả đoàn phì cười và dĩ nhiên phải quay lại cảnh này.
Cũng cảnh rượt đuổi, người mẫu Quốc Cường (vai Phúc) phải chạy qua một chuồng heo. Khi tập không có vấn đề gì, đến khi quay đột nhiên bầy heo lật đổ máng cám khiến Quốc Cường mất đà trượt té. Cảnh quay xong, Quốc Cường trào nước mắt vì đau. Đoàn phim phải đưa anh đi khám, phát hiện cánh tay và ngón cái của bàn tay phải bị nứt xương phải bó bột. Những cảnh quay sau này có Quốc Cường, anh đành phải “ăn gian” bằng cách khoác áo hoặc quay người để che cánh tay bị bó bột. Anh đùa: “Khi phim quay xong, Cường sẽ thành người thuận cả tay trái”.
Hai đạo diễn chính Bogdan và Nguyễn Phan Quang Bình thay nhau khi người này làm đạo diễn, người kia làm trợ lý. Quang Bình còn kiêm luôn việc dịch lại tiếng Việt cho các diễn viên khi Bogdan chỉ đạo diễn xuất. Ngọc Hiệp với tư cách là Phó giám đốc Hãng phim Việt, nhưng với kinh nghiệm của lớp diễn viên đi trước, cô luôn chú ý đến trang phục cho diễn viên và giúp họ nhập vai sao cho tốt nhất. Vì thu tiếng trực tiếp, nên toàn bộ diễn viên tham gia bắt buộc phải thuộc thoại. Trước mỗi cảnh quay, các diễn viên thường lặng lẽ tìm nơi yên tĩnh để học lại lời thoại. Chính vì vậy, thấy Hữu Khánh, Bình Minh hay Quốc Cườngï đứng một mình, miệng lầm bầm, chân tay vung vẩy, hẳn có người tưởng họ... không bình thường.
Đoàn phim “39 độ yêu” rời Phan Thiết kéo quân về lại TP Hồ Chí Minh, cũng vừa lúc cơn bão số 4 ập vào thành phố này. Thật hú hồn. Các diễn viên, sau những ngày “đề pa” dù có gặp một vài “tai nạn” nhỏ nhưng đó lại chính là chất men giúp họ phấn khích hơn để sống hết mình với vai diễn. Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Hãng phim Việt, tự tin cho biết: “Đây là bộ phim được thực hiện để “cạnh tranh” với phim Hàn Quốc”. Chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng.
TÙNG KHANH
* Kịch bản: Nguyễn Phan Quang Bình, Bogdan Mustata (Romania), Suli Tan (Ấn Độ), Christopher Saverly (Australia). Đạo diễn chính: Bogdan, Nguyễn Phan Quang Bình. Phim dài 10 tập do Hãng phim TFS và Hãng phim Việt hợp tác sản xuất.