Khu dân cư An Sương

8 năm vẫn chưa xong (?!)

Đi không được, ở cũng không xong
8 năm vẫn chưa xong (?!)

Sau gần 8 năm triển khai, đến nay dự án phát triển hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương (đường Nguyễn Văn Quá P.Tân Hưng Thuận Q12) vẫn dở dang, thiếu cơ sở hạ tầng. Không những thế, nơi đây đang biến thành “điểm đen” về an ninh trật tự.

Đi không được, ở cũng không xong

8 năm vẫn chưa xong (?!) ảnh 1
Đường sá ở khu dân cư này đang còn nham nhở, không kết nối.

Năm 2000, UBND TPHCM có Quyết định số 7158/QĐ giao cho Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà thực hiện dự án nói trên với tổng diện tích 65,74 ha, tổng vốn đầu tư 338 tỷ đồng. Cho đến nay, khu vực này vẫn nham nhở với bức tranh giải tỏa chưa xong, cơ sở hạ tầng hầu như “trắng” về đường, nước, điện… Ở điểm gọi là khu dân cư mới cũng trong tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, đường sá thì cụt lủn không kết nối với nhau và chỉ trải đá dăm, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng chưa có. Vì thế, khi màn đêm buông xuống, cả khu vực rộng lớn này tối như bưng và trở thành “bãi đáp” cho những phần tử xấu.

Chị Phan Thị Kim Hương – cư dân cũ ở đây than thở rằng hơn 7 năm nay, gia đình chị và nhiều người khác phải sống trong cảnh không đường, không điện, không nước… Chỉ cần một cơn mưa nhỏ là cả khu vực bị ngập, còn nhà cửa hư hỏng nặng cũng không thể sửa chữa, nâng cấp được vì nhà, đất đã có quyết định thu hồi. Gia đình chị Hương và nhiều hộ khác đã yêu cầu Ban quản lý dự án sớm bồi thường để chuyển đi nơi khác nhưng chưa được chấp thuận. Hơn 50 hộ gia đình ở trong các cụm dân cư cũ đang trong cảnh dở khóc dở cười này. điều đáng lo ngại hơn là tình trạng thiếu an ninh, mất trật tự ở khu dân cư này khiến người dân cảm thấy bất an. Theo bà con ở đây, tình trạng mất cắp xe gắn máy, trấn lột lấy tài sản công dân vào giữa trưa đang rộ lên.

Anh Nguyễn Văn Mười-cư dân mới - tâm sự: “Nhà đã làm xong hơn 2 tháng nay nhưng chúng tôi chưa thể chuyển vào ở được và phải mướn nhà bên ngoài ở đỡ, vì tình hình an ninh ở đây quá kém. Do nhà cửa thưa thớt, thiếu ánh sáng đèn đường, nên ai đi làm về khuya cũng lo ngại bị trấn lột”.

Bao giờ an cư?

Sau gần 8 năm thực hiện, đến nay Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà mới giải tỏa được 49,38 ha, chiếm 76,9% tổng diện tích. Do giải tỏa, xây dựng theo kiểu “da beo” không liền nhau nên cơ sở hạ tầng từ đường, điện, cống thoát nước… không nối kết với nhau được dẫn đến tình trạng trên. Trước bức xúc của người dân, chúng tôi đã gặp lãnh đạo Ban quản lý dự án khu dân cư để tìm lời giải đáp nhưng họ thản nhiên nói: “Ban quản lý dự án không nắm vững tiến độ và không có chức năng trả lời”.

Ông Tô Văn Kiếm, Chủ tịch UBND P.Tân Hưng Thuận cho biết, khu dân cư An Sương chiếm gần 30% diện tích của địa phương, do công tác đền bù, triển khai xây dựng quá chậm đã làm cuộc sống người dân trong dự án gặp nhiều khó khăn, nảy sinh tình trạng mất an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhưng công trình vẫn cứ ì ạch như “rùa bò”. Đầu năm 2008, phường có công văn gửi UBND Q12 và chủ đầu tư với yêu cầu sớm hoàn thành việc giải tỏa, xây dựng cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống cho người dân. Theo ông Kiếm, trước mắt, lực lượng công an, dân phòng của phường sẽ tăng cường kiểm soát, giữ an ninh trật tự để bảo vệ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc những vấn đề nêu trên, chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện dự án.

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục