Theo AFP, lại có thêm một vụ ồn ào mới liên quan đến nghe lén điện thoại thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 4-8, cựu người mẫu Heather Mills (vợ cũ của Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles) lật lại chuyện cũ, cho biết năm 2001, một phóng viên thuộc tập đoàn Mirror Group Newspaper đã gọi điện cho cô, đọc đúng nguyên văn một tin nhắn mà Paul McCartney gửi cô lúc bấy giờ và yêu cầu cô đưa ra bình luận. Tuy nhiên, phóng viên này bị Heather dọa sẽ báo cảnh sát nên thú nhận đã xâm nhập trái phép điện thoại của cô.
Các cựu nhà báo tại tờ Daily Mirror và Sunday Mirror thừa nhận có tình trạng nghe lén rộng rãi tại các tờ báo của họ. Tuy nhiên, tập đoàn Trinity Mirror, chủ sở hữu Mirror Group Newspapers khẳng định các nhà báo của họ đều tác nghiệp trong khuôn khổ pháp luật của Anh, đồng thời cho rằng những cáo buộc nói trên vô căn cứ.
N.Quỳnh
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử