Lễ đâm trâu của đồng bào Cơ Tu nói riêng và của đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn nói chung là một lễ hội truyền thống được lưu truyền từ nhiều đời nay. Đây là lễ hội mang trâu ra tế thần linh xin các vị thần linh che chở cho dân làng. Tuy nhiên, hành động đâm trâu ngay tại lễ hội rất phản cảm, không phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay.
Theo ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam), đâm trâu là tập tục lâu đời của người Cơ Tu nên việc vận động bà con bỏ hủ tục này không thể một sớm một chiều. “Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian, vận động tuyên truyền từ già làng, trưởng bản đến từng người dân. Ngoài ra, tại các lớp học, học sinh cũng được giáo dục về vấn đề này”, ông Arất Blúi nói.
Để giám sát việc người dân lén lút tổ chức đâm trâu “chui”, huyện Tây Giang kiểm soát vật nuôi bằng cách đánh số và người dân mua hoặc bán trâu, bò đều phải báo cho chính quyền. Từ năm 2016 đến nay, hàng trăm bản làng trên địa bàn huyện đã không còn tổ chức đâm trâu như xưa.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số kiểu mới
-
Người đẹp Lý Kim Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu
-
Thương về đóa sen xứ Nghệ
-
Hơi thở của hẻm
-
Có những ngày SEA Games
-
Yêu thương đúng cách
-
Sáng tạo cùng bìa sách
-
Cõi nhớ dựng lên giữa ngày nhòa
-
Họa sĩ Trần Thảo Hiền và những gam màu giao thoa
-
Đường đua nhan sắc: Giá trị thật hay hào quang ảo?