Cảm ơn “Mùa hè xanh”

Đọc những con số vui trên Báo SGGP số ra ngày 18-8-2008 về kết quả gặt hái trong 15 năm thực hiện phong trào tình nguyện của thanh niên TPHCM, tôi rất xúc động. Mỗi năm, chiến sĩ Mùa hè xanh đã xây dựng thêm nhiều căn nhà nghĩa tình, nối bờ vui cho những cây cầu, tạo sức sống mới cho những con đường nông thôn, gieo hy vọng, xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bị bất hạnh…

Chiến dịch Mùa hè xanh của thanh niên, sinh viên quả là có ý nghĩa vô cùng to lớn. Xúc động sao mỗi khi bóng áo xanh của hàng trăm thanh niên, sinh viên tỏa về các tỉnh xa, các vùng sâu nghèo khó để giúp dân, chia sẻ nỗi khó khăn, nghèo khó của những mảnh đời cơ cực. Mừng vui sao mỗi khi một mái nhà được lợp lại, một cây cầu được nối nhịp, một lớp học tình thương vang lên tiếng ê a của học trò nhỏ…

Thấy rõ ý nghĩa nhân văn của phong trào tình nguyện, chúng tôi luôn động viên con em mình tham gia chiến dịch. Hòa quyện, lăn lộn với Mùa hè xanh, con em của chúng tôi đã học được bài học nhân ái, nghĩa tình khi giúp đỡ , chia sẻ với đồng bào mình. Những lần đi thực tế đó đã giúp các cháu biết trân trọng giá trị của cuộc sống, biết yêu quý hơn những hạt gạo ướt đẫm mồ hôi của người nông dân, biết “cư xử” đúng hơn với những đồng tiền chân chính khó nhọc… Nhiều cháu, sau mỗi chuyến đi đã nảy sinh sợi dây tình cảm với vùng quê nghèo, để rồi năm nào cũng “đòi” đi bằng được.

Cảm ơn âm hưởng của Mùa hè xanh, cảm ơn những bạn trẻ luôn hướng về cộng đồng, biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồn của đồng bào mình và hướng tới khát vọng dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Mong rằng mỗi năm có thêm nhiều thanh niên, sinh viên đến với phong trào tình nguyện và luôn xông xáo ở những vùng đất nghèo, vùng sâu vùng xa để giúp dân nghèo. Hình ảnh của tình nguyện viên đầy sức trẻ, dám dấn thân vào chỗ khó, chỗ khổ khiến chúng tôi, những người lớn tuổi - thấy ấm lòng và nhớ lại hào khí sục sôi của cha ông hồi cách mạng mùa thu những năm về trước. Ngày ấy, lớp lớp thanh niên đã đứng lên đi theo ngọn cờ cách mạng, quyết giành độc lập, tự do cho dân tộc và chính họ đã làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu.  

THÚY HẰNG

Tin cùng chuyên mục