Người dân lên tiếng

Cấm xe ba gác, tôi không biết làm gì!

Cấm xe ba gác, tôi không biết làm gì!
Cấm xe ba gác, tôi không biết làm gì! ảnh 1

Từ khi nghe tin TPHCM có quy định cấm xe ba gác, tôi quá lo lắng vì không biết sẽ làm gì để sống. Chiếc xe ba gác máy là “cần câu cơm” duy nhất để nuôi sống gia đình, hai đứa con đang tuổi đi học. Chạy xe ba gác cũng thất thường lắm, nhiều ngày chỉ kiếm được 30.000 - 40.000 đồng nhưng dù sao cũng lay lắt qua ngày, còn hơn là thất nghiệp.

Gia đình tôi quá nghèo, không vốn liếng, không có tay nghề, biết xoay xở ra sao? Tôi đã nhiều lần lên UBND phường hỏi về chương trình hỗ trợ của TP đối với những người chạy xe ba gác, nhưng cán bộ ở đây cũng chỉ lắc đầu trả lời: “Phường cũng chỉ nghe vậy thôi, còn cụ thể chế độ chính sách hỗ trợ cho vay vốn để đổi phương tiện hay chuyển nghề thì chưa thấy hướng dẫn…”.

Tôi biết, hôm nay còn chạy xe ba gác khi TP đã có lệnh cấm là sai nhưng đành phải đưa xe ra đường chạy liều, kiếm ít tiền nuôi sống gia đình. Tôi mong muốn chính quyền TPHCM sớm có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho chúng tôi chuyển đổi nghề, tìm kiếm một việc làm khác phù hợp.

Theo tôi, TP đã có chủ trương và đã nhiều lần gia hạn thời gian cho phép lưu hành xe ba gác. Chờ đợi hoài, chúng tôi cảm thấy lo âu và không an tâm vì không biết tương lai nghề nghiệp của mình về đâu. Thật là khổ vì chủ trương có nhưng thực hiện quá khó! 

Nguyễn Công Trứ
(127/17/9/37 Tôn Đản phường 8 quận 4)


Bao giờ được nhận vốn vay?

Cấm xe ba gác, tôi không biết làm gì! ảnh 2

Nhiều năm qua gia đình tôi sống chủ yếu nhờ chiếc xe ba gác, với nghề chở hàng hóa thuê. Từ tháng 6-2008, UBND phường Cô Giang Q1 có yêu cầu mọi người hành nghề xe ba gác phải kê khai gia cảnh, đề đạt mong muốn, nhu cầu về chuyển nghề hay vay vốn chuyển đổi phương tiện…

Vẫn biết chuyển sang một nghề mới để kiếm sống không dễ nhưng chủ trương vì một TP văn minh, hiện đại nên người dân chúng tôi phải chấp hành. Thế nhưng, từ đó đến nay cứ ngóng chờ hoài mà chúng tôi chẳng thấy cán bộ phường gọi lên để cho biết kết quả trợ vốn, chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào.

Cũng như nhiều người cùng cảnh ngộ, nếu TP có chủ trương ngưng không cho chạy xe ba gác thì chắc chắn cuộc sống của gia đình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi chưa biết phải kiếm việc gì để làm, lấy tiền đâu để sống?

Nhằm đảm bảo cuộc sống cho những người chạy xe ba gác, tôi và nhiều người chỉ có chung nguyện vọng là sớm nhận được sự hỗ trợ về vốn vay, để chúng tôi chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, sớm có công ăn việc làm, ổn định đời sống.  

Nguyễn Văn Hải
(524 lô B chung cư Cô Giang phường Cô Giang quận 1)

Tin cùng chuyên mục