Chưa hết rét nhưng giá áo khoác đã bắt đầu giảm

Chưa hết rét nhưng giá áo khoác đã bắt đầu giảm
Chưa hết rét nhưng giá áo khoác đã bắt đầu giảm ảnh 1

Giá áo khoác đã giảm nhiệt tại các phố quần áo ở Hà Nội.

Đợt giá rét quá dài vừa qua khiến thị trường áo khoác của Hà Nội “cháy”, đặc biệt là áo da dành cho nam giới. Trước tết, một chiếc áo da Trung Quốc hàng cao cấp có giá từ 1.800.000đ đến 2.500.000 đồng, tăng khoảng 30%.

“Mặt bằng giá mới” được giữ nguyên cho đến rằm tháng giêng. Nhưng sau đó, dù cho có đợt rét bổ sung, giá áo khoác đã giảm. Ở đường Kim Liên, nay đã vắng người mua áo khoác. Một chủ hàng cho biết, lượng bán ra mỗi ngày đã giảm khoảng 1/2 và giá cũng đã rớt chừng 1/4. Áo da mới không còn người tìm mua nữa. 

PHAN THỊ 

Xăng lên giá, xe tay ga khó bán

Chưa hết rét nhưng giá áo khoác đã bắt đầu giảm ảnh 2

Các loại xe tay ga tiêu thụ chậm hẳn sau khi xăng tăng giá.

Một chủ cửa hàng kinh doanh xe máy ở phố Bà Triệu cho biết, đợt tăng giá xăng vừa rồi khiến số người mua xe tay ga giảm hẳn. Chủ yếu là những dòng xe có thương hiệu mạnh, giá cao và tốn xăng.

“Trước kia, xe tay ga được giới trẻ rất thích do có phân khối lớn, động cơ mạnh và sành điệu. Nhưng do sự đi lên của giá xăng, người ta đã phải nghĩ đến yếu tố kinh tế. Những loại xe nào tiêu thụ từ 3 lít xăng trở xuống cho 100 cây số sẽ được ưa chuộng hơn”- chủ cửa hàng đưa ra dự đoán.

Ở phố Quán Sứ, nơi tập trung khá nhiều người mua đi bán lại xe cũ, một người kinh doanh xe máy cho biết vài ngày nay lượng người mang xe tay ga phân khối cao ra bán tăng lên. 

TẤN TUẤN

Tìm kiếm “Quần đảo Solomon”

Cuối năm 2006 cho đến hết năm 2007, nhà văn Mỹ Dan Brown được người đọc Hà Nội săn lùng khá dữ. 4 cuốn “Điểm dối lừa”, “Pháo đài số”, “Mật mã  Da Vinci” , “Thiên thần và ác quỷ” của Brown được đón nhận nồng nhiệt. Ở phố Nguyễn Xí, nơi tập trung các cửa hàng sách giá rẻ (có cuốn được trừ tới 40% giá bìa), “bộ tứ” của Brown chỉ được trừ 10%.

Thông tin nhà văn này đã viết xong cuốn “Quần đảo Solomon” ở khía cạnh nào đó đã gây ra một cơn sốt đối với những người đã đọc 4 tác phẩm nói trên của ông. Chủ một cửa hàng sách cho biết, mỗi ngày có khoảng gần 30 người ghé lại hỏi: Đã có “Quần đảo Solomon” chưa? 

Hiểu Phong

Tin cùng chuyên mục