“Có lẽ nào ta yêu nhau”

Việt hóa phim Hàn

Chăm chút từng cảnh quay...
Việt hóa phim Hàn

Buổi ra mắt giới thiệu đoàn phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” (hãng phim Việt - BHD sản xuất) được tổ chức vừa qua tại bối cảnh quay Đà Lạt đã tạo ấn tượng mới cho người tham dự. Đây là một trong các bộ phim truyện của hãng đang thực hiện, có kịch bản mô phỏng phim Hàn Quốc.

Chăm chút từng cảnh quay...

Việt hóa phim Hàn ảnh 1

Anh Thư (trái) và Tommy Trần.

Nội dung phim gần như quá quen thuộc với khán giả thích xem phim tình cảm Hàn Quốc khi nhắc đến câu chuyện một người mẹ đẻ mướn và số phận của hai anh em sinh đôi với hoàn cảnh giàu, nghèo thật trớ trêu trong phim The twins (Anh em sinh đôi).

Xoay quanh một gia đình, với ba thế hệ cùng sống hạnh phúc trong một ngôi biệt thự sang trọng, nhưng ai biết được đằng sau đó còn nhiều điều bí ẩn của gia đình này. Trong số năm đứa con trong nhà, chỉ riêng có cô con gái lớn bị câm là người hiểu rõ chuyện của bố mẹ…

Đạo diễn Tống Thành Vinh với lời bộc bạch rằng đang cố gắng chăm chút từng phân đoạn, từng cảnh quay của các nhân vật. Hiện nay, theo kế hoạch và tiến độ bấm máy, đoàn phim đang chạy nước rút và cố gắng thực hiện xong những tập phim cuối…

Anh tâm sự, muốn làm “lạ hóa” thể loại phim truyền hình một chút nên ngoài số phận đan cài éo le của các nhân vật, việc chọn bối cảnh đặc sắc và nghệ thuật sử dụng ánh sáng, nghệ thuật tạo dựng hình ảnh qua nhiều góc máy độc đáo của các nhà quay phim Nguyễn Nam, Tiến Vang, Thái Phương, Quốc Tưởng cũng được xem là phần quan trọng.

Nhiều người mẫu, ca sĩ tham gia

Nam diễn viên Việt kiều Tommy Trần kể chuyện, đây là lần đầu tiên anh đóng vai “đại ca”, chạy xe phân khối lớn và cũng lần đầu tiên tiếp xúc với không khí một bệnh viện (theo phân cảnh trong phim) nên có cảm giác hồi hộp lạ lùng! Tommy Trần là một người mẫu đã thành đạt trên nhiều sàn diễn catwalk quốc tế ở Mỹ, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc.

Bén duyên điện ảnh Việt Nam từ vai Đan (trong phim Nụ hôn Thần chết), lần này anh được giao vai chính Uy Long, một gã giang hồ hào hiệp, đầy tâm trạng dằn vặt trước mối tình của cô gái câm xinh đẹp Ẩn Lan (Anh Thư) và Sự (Bằng Lăng).

Không biết do ngẫu nhiên hay cố tình của phần casting mà cả ba người mẫu - diễn viên Ngọc Quyên, Anh Thư, Bằng Lăng đều có mặt trong phim, với những vai nữ tương đối “nặng ký”, và đều có mối quan hệ hoặc là bạn bè, hoặc là người yêu của Uy Long (Tommy Trần).

Diễn viên Anh Thư kể chuyện nhận vai cô gái câm quả là một thử thách mới đối với cô. Cái khó nhất của vai này là diễn viên phải biết cách diễn đạt ngôn ngữ của người câm và chắc chắn phải vận dụng đôi mắt, ánh mắt khá nhiều mỗi khi thể hiện nội tâm nhân vật.

“Nếu diễn tả ngôn ngữ bằng tay không trôi chảy và biểu cảm cứng đờ là coi như phụ lòng “những thầy giáo nhỏ” ở trường khuyết tật Hóc Môn đã dạy mình! Sử dụng “thủ ngữ” không thuần thục, giống như mình nói lắp, nói ngọng!”. Anh Thư dí dỏm diễn tả.

Bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau còn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên khá hùng hậu: Diễm My, Mai Huỳnh, NSƯT Tú Lệ, Trung Dũng, Quỳnh Trang, Hoài Trang, Tường Vy, ca sĩ Hồng Hạnh, ca sĩ Trịnh Thăng Bình…

Phim sắp đóng máy để chuẩn bị lên sóng VTV1 vào ngày 21-4. Liệu dưới dạng Việt hóa phim Hàn, Có lẽ nào ta yêu nhau có đủ sức hấp dẫn đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ hay không? Lời đáp vẫn còn dành cho người xem.

Yên Ngọc

Tin cùng chuyên mục