Phim truyện truyền hình HTV tháng 1-2014 đi vào đề tài gai góc

Phim truyện truyền hình HTV tháng 1-2014 đi vào đề tài gai góc

Một loạt phim lên sóng HTV trong tháng 1-2014 chủ yếu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, nhưng đã khai thác những đề tài gai góc, những góc khuất trong mỗi con người trước cuộc sống nhiều cạm bẫy.

Một cảnh trong phim Huế - Mùa mai đỏ

Một cảnh trong phim Huế - Mùa mai đỏ

Mở đầu là phim Lửa trên băng (30 tập, đạo diễn NSƯT Tất Bình, phát sóng lúc 13 giờ trên HTV7, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần), là câu chuyện về một thanh niên con nhà gia giáo. Những bi kịch trong gia đình, cuộc sống đã đưa đẩy Đức (Thanh Duy đóng) từ một người con ngoan trở thành trùm xã hội đen với phương châm kiếm tiền bằng sức mạnh. Đức tiêu biểu cho loại giang hồ có học, nhiều mưu mô và biết che giấu hành tung của mình. Con người có thể vì số phận bức bách mà vô tình bị xô đẩy về phía bóng tối, nhưng tận sâu trong tâm hồn họ luôn có một mầm sáng, mà nếu biết khơi gợi bằng tình yêu và sự chân thành, ánh sáng ấy sẽ đủ làm tan chảy mọi tâm hồn giá lạnh...

Sóng ngầm (30 tập, đạo diễn: NSƯT Tất Bình, Nguyễn Văn Đức, phát sóng lúc 22 giờ trên HTV9 các ngày trong tuần) đề cập đến thói ích kỷ, sự tham lam đã khiến cho những người trong một gia đình bước vào cuộc tranh giành tiền bạc, tài sản bất phân thắng bại. Cô gái yếu đuối Thủy Tiên (Kim Tuyến đóng), sau cái chết của chị gái, đã tự rèn luyện để trở nên cứng cỏi, bản lĩnh khi tiếp quản công ty gia đình. Câu chuyện trong Sóng ngầm mang được tính thời sự, bởi nó không mấy xa lạ trong đời sống đầy thực dụng hiện nay, khi mà những giá trị đạo đức đang có nguy cơ lung lay, trước thế lực của kim tiền.

Đời như tiệc (30 tập, đạo diễn: Đinh Đức Liêm, phát sóng lúc 20 giờ trên HTV7 các ngày trong tuần) là những lát cắt khắc nghiệt về số phận một người phụ nữ quyết trả thù những người đã khiến cuộc đời cô tủi nhục, dang dở. Phản ánh trực diện những thói hư, tật xấu của những người đàn ông ham mê danh lợi, quyền lực và tiền bạc; sẵn sàng thỏa mãn bản năng, chà đạp danh dự, nhân phẩm của người khác. Bên cạnh đó, là hành trình mù quáng lao vào trả thù của Thùy Dung (Mai Thu Huyền đóng). Nhưng như một lẽ tất yếu, cuộc sống phù du, mọi xa hoa cám dỗ cũng chỉ là nhất thời, chỉ có tình người trao nhau mới hóa giải mọi hận thù…

Huế - Mùa mai đỏ (25 tập, đạo diễn: Trần Vịnh, phát sóng lúc 17 giờ 30 trên HTV9) là bộ phim duy nhất có đề tài chiến tranh cách mạng, nhưng đây lại là bộ phim rất được khán giả chú ý, yêu thích. Bộ phim tái hiện lại cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân ta, mùa xuân năm 1968 ở Huế. Trong bối cảnh ấy, thông qua việc khắc họa chân dung nhân vật anh hùng, giúp người xem hiểu hơn về sự ác liệt của chiến trường. Thông qua bộ phim, một mảng lịch sử chiến đấu hào hùng của quân dân mặt trận Huế vào năm Mậu Thân 1968, còn gợi cho ta những suy ngẫm về đạo lý chiến trường… Thông qua nhân vật và gia đình Trung đoàn trưởng Tư Thiên (Xuân Trường đóng), người xem nhận ra, chiến tranh đã tạo ra biết bao nhiêu bi kịch trong từng gia đình. Những tâm lý giằng xé đan xen trong tình yêu, tình vợ chồng, tình cha con, cùng với cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết của người lính; tương xứng với tầm vóc lớn lao của cuộc chiến, đã làm nên sức hút của Huế - Mùa mai đỏ.

Các bộ phim được thực hiện bởi những đạo diễn tên tuổi đã mở màn vệt phim chiếu trên HTV năm mới 2014. Bằng uy tín nghề nghiệp, thế mạnh riêng của từng đạo diễn, khán giả hy vọng, trong năm mới 2014, dòng phim truyện truyền hình của HTV sẽ có những thay đổi để góp phần giúp phim truyền hình Việt ngày một phong phú, chất lượng hơn.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục