Đám cưới được tổ chức giữa đường

Đám cưới được tổ chức giữa đường
Đám cưới được tổ chức giữa đường ảnh 1

Kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Tú vì vướng đám cưới.

Sáng 15-2, một khung rạp đám cưới dài hơn 30m ngang 10m được dựng trên đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B Q. Bình Tân TPHCM), chiếm gần nửa mặt đường đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền trên tuyến đường này (ảnh). Trong khi xe cộ bị dồn ứ ở cả hai chiều thì bên trong rạp, hơn 30 bàn tiệc với hàng trăm thực khách thản nhiên ăn tiệc, ngả nghiêng đánh chén say sưa.

Để phục vụ đám cưới này, nhiều đội viên dân phòng phường đã được điều đến để điều tiết giao thông. Nhìn thấy cảnh chiếm dụng lề đường để tổ chức tiệc cưới này, nhiều lái xe, người đi đường và bà con chung quanh đều bất bình.

Khi chúng tôi đến thông báo sự việc với Công an phường Bình Hưng Hòa B, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Thái, cán bộ trực ban, cho biết CA phường hoàn toàn không biết sự việc này, đến khi nhận được tin báo thì rạp đã dựng xong và gia chủ đang đón dâu nên không biết phải xử trí ra sao (!?).

Vị trí dựng rạp đám cưới chỉ cách trụ sở UBND và công an phường khoảng 300m, vậy mà cả công an lẫn ủy ban phường đều không hay biết thì quả là một chuyện rất lạ. Tuy sau đó, khi nhận được thông tin, ông Huỳnh Văn Biết, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B nhanh chóng lập biên bản tháo dỡ trả lại mặt đường để giao thông thông thoáng nhưng cũng phải đến khi xong tiệc (gần 14 giờ cùng ngày) việc tháo dỡ mới được thực hiện.

Tính ra, khung rạp đám cưới này đã chiếm nửa mặt đường trong suốt 20 giờ liền! Qua sự việc trên, không biết phải luận bàn về thực hiện nếp sống “văn minh đô thị” ở địa phương trên như thế nào?

Trần Phương Đông

Tin cùng chuyên mục